Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,522

  1. dao duc viet

    dao duc viet Thành viên cấp 3

    Bạn chở bà ngoại đi tập là xướng rôi, mình đi tập mệt vãi :v
  2. giomuaha

    giomuaha Thành viên cấp 1

    Hình như chém gió nói tào lao ko dc tính số bài viết đó a!
    Chở bà ngoại đi chợ mua cá, mua thịt nấu cơm chứ, sao tập tạ, già rồi mà
    thứ 7 làm nửa buổi chưa dc gì, chuẩn bị về giặc đồ!!! bla bla o|\~
  3. ARCLINE

    ARCLINE Thành viên cấp 1

    Bà ngoại thế mới nói chứ,hihi
    E nhấn vào nút đăng ảnh đó,a up ảnh bình thường mà,ko có liên quan gì tới số bài viết !
    Về đi chơi đi,giặt đồ làm gì e,thứ 7 mà cực khổ vậy !
    Chỉnh sửa lần cuối: 12/12/15
  4. dao duc viet

    dao duc viet Thành viên cấp 3

    Thứ 7 gì mà buồn quá zi chời 8->
  5. ARCLINE

    ARCLINE Thành viên cấp 1

    Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu !
  6. luongnx93

    luongnx93 Thành viên cấp 2

    15/12/2015: Đầu năm ăn cơm, cuối năm ăn cháo...Vẫn bơ vơ giữa sài gòn trong cảnh tình thất nghiệp ở những phút cuối năm :-?, buồn mênh mang.....
  7. lamtraumvn

    lamtraumvn Mới đăng kí

    Hãi các bác quớ nhưng mà hình như pro toàn thế nhỉ vừa làm vừa chơi mới có nhiều ý tưởng
  8. dao duc viet

    dao duc viet Thành viên cấp 3

    Sáng thứ 7 lạnh vãi []==[][]==[][]==[]
  9. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Cuộc sống đâu lườn trước điều gì ! thằng bóng đi với thằng bê .
  10. dao duc viet

    dao duc viet Thành viên cấp 3

    Mới sáng mà tâm trạng rồi bác Bí Đỏ :v
  11. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ !
  12. edt elien

    edt elien Mới đăng kí

    Có lẽ tôi nên dẹp bỏ cái tôi của mình đi, tuổi trẻ hiếu thắng nên suy nghĩ nông cạn. Tôi chả cần rằn mặt ai cả. Khôn ngoan nhất chính là phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống. Tôi chừa. Bây giờ không dùng từ Tôi nữa. Cả trong suy nghĩ. Nên dùng từ mình. (:|
  13. Phạm Điền

    Phạm Điền Thành viên cấp 2

    Hai ngày, tranh chấp đôi co với người lấy tác phẩm của mình (mình làm tặng cho người bạn) cuối cùng,.... tự dưng có thêm một đứa bạn mới!!! Hài vãi.
  14. edt elien

    edt elien Mới đăng kí

    Lại chẳng kiềm chế được mình
    Chắc tại do mình nhạy cảm quá. Buồn thật.
  15. ngoc.9294

    ngoc.9294 Thành viên cấp 1

    Đang ngồi giữa công ty, tụ nhiên chán, chả muốn làm, chỉ muốn đứng lên rồi xin nghỉ việc, về nhà. Bao nhiêu lần định như thế nhưng lại thôi. Tốt nhất không bao giờ nên làm ở công ty mà người quen giới thiệu, vì nếu mình có chán, cũng không nghỉ được, đâm ra lại nể người ta mà cố làm.
    Công việc nhàn đến mức chỉ muốn đập tan cái máy tính.
    Thuốc lá cũng không mang. Gía mà có 1 điếu man trắng thì hay nhỉ.
    Bắt đầu suy nghĩ đến việc làm cái sổ tiết kiệm, mỗi tháng vừa trra các khoản, trả nợ, còn dăm ba trăm lẻ hay 1 triệu nhét vào. Lúc nào chán đời hay có việc còn có cái dùng.
    Dạo này bạn bè đám cưới kinh quá, hôm đến giờ đã 4 - 5 đám. Ngoài trừ đám chị con nhà bác thì bắt buộc phải đi. mình cũng gửi tiền nốt chứ đi làm sao được. Mình tự hỏi, nếu đi đám cưới là nghĩa vụ, vậy đến khi mình 30 tuổi, mình lấy chồng, thì mình có thành tỷ phú không?
    Lại nói đến mấy chuyện khôn hay gần đây, mình không thể tin được anh Mít lại làm trò con mèo ddaassy với mình. Bạn thân anh ấy đá mình trước, khiến mình tổn thương đến mức cả năm sau còn không đụng tới mối tình nào. Vì lúc đấy mình cứ đơn phương đến cái anh mối tình đầu bạn của Mít tức người yêu cũ của mình. Kể cả sau khi chia tay, 2 đứa vẫn là bạn, nhiều lúc ngồi uống bia với lão í, mình chỉ muốn hắt mẹ nó cốc bia vào mặt mà gào lên: thằng đốn mạt, tao vẫn còn yêu mày nhiều lắm, sao mày lại đá tao hả? thế mà vẫn cứ cười cời, cầm ly bia uống liên tọi. Đấy, đá người ta xong đến lúc người ta yêu người khác thì tiếc, cho chừa. Giowf mình có người yêu, Mít lại đi làm trò con mèo, đi nói xấu mình với mọi người. Nếu không phải mình ăn ở tử tế, thì sao mọi người lại kể cho mình? Chỉ là quá bất người, người yêu cũ còn chưa nói câu nào mà bạn thân anh í đã lên tiếng bậy bạ. Uổng công mình từng nghĩ tốt về anh ta.
    Suy cho cùng thì không thể sống vì thiên hạ. Nếu mình yêu F trước rồi bỏ F mà yêu D thì có lẽ mọi người đã bảo mình bỏ F vì F tàn tật, yêu 1 thanh niên khỏe mạnh.
    Còn đang như bình thường mà D đá mình rồi mình mới yêu F thì chắc chăn các thanh niên đã bảo mình yêu F vì tiền. Tiên sư. Người ta có tàn tật còn lành lặn nhân tính hơn chúng mày.
    Không thể sống cho miệng bố con thằng nào được, cứ sống như mình thích thôi!
  16. vHost_Hàn

    vHost_Hàn Banned

    ngoc.9294 copy thì nhớ ghi nguồn ra nghen.
  17. ngoc.9294

    ngoc.9294 Thành viên cấp 1

    Copy cái bíp í -_-
  18. dao duc viet

    dao duc viet Thành viên cấp 3

  19. Phạm Điền

    Phạm Điền Thành viên cấp 2

    có biết cảm giác thế nào khi một mình ngồi ở phòng mà cúp điện trong tphcm không? không còn lời nào để tả nổi khủng hoảng, muốn đi ngủ cũng không được.... ò e ò e, bên kia sông có bà chết rồi, có bà chết rồi náo loạn bến sông.... ò e... còn mưa lỉ rĩ nữa chứ. sầu tan tóc.
  20. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    4 cuốn catalogue kích thước 19.2mmx210mm - 2 cuốn 12 trang - 1 cuốn 16 trang và 1 cuốn 20 trang làm từ trưa ngày 16 đến nữa đêm thì tạm xong, sáng ngày 17 chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu, trưa ngày 17 đi in gấp mỗi 1 catalogue là 100 cuốn (tổng công 400 cuốn) 8h tối ngày 18 mới xong (làm thằng em thiết kế phải chờ từ 4h chiều để lấy) sáng ngày 19 sự kiện khai trương chi nhánh công ty.
    Có bạn nào gấp gáp như bên bên mình không? (chưa kể mấy cái gift voucher, bao thư, menu...)

Ủng hộ diễn đàn