Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,498

  1. hanhmit

    hanhmit Thành viên cấp 2

    Cứ đi ra đường thấy cái đứa nào đeo balo rồi xách vali là lại GATO. Tận 2 ngày nữa mới được về x_xx_xx_x
  2. dao duc viet

    dao duc viet Thành viên cấp 3

    :v nhà trai hăng hái, nhà gái buồn thiu :v
  3. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Còn nhớ phút giây gặp gỡ. Mùa xuân muôn hoa sắc hồng. Chiều xuống gió xuân nồng cháy. Người cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình em chợt mở.Muôn hoa thổn thức.
  4. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    Hết bữa nay nghỉ Tết rồi. Chúc cho Anh/Chị em cùng các bạn trên diễn đàn VDS Năm Mới Sức Khoẻ, hạnh phúc, thành công trong công việc. Chúc diễn đàn VDS ngày càng phát triển để là nơi cùng nhau giao lưu học hỏi giữa các Member Designer với nhau.
    Chúc Admin Phạm Hữu Dư và các thành viên trong ban quản trị VDS An Khang, Thịnh Vượng!
    Happy New Year 2016
    Thanks all!:)
    BíĐỏ thích bài viết này
  5. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    K.Trang Bác à ! Nhà em bán hòm =))z =))z
  6. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    Ôi đi làm!
    URpxFbX.png
    dao duc viet thích bài viết này
  7. giomuaha

    giomuaha Thành viên cấp 1

    ARCLINE thất tình khổ lắm a, mà thất trước ngày Vday nữa, cô độc cũng phải có niềm vui chứ mà hông có, năm mới mất hết trơn cà vẹt xe, bằng lái mất hết trơn mất luôn tình mà Vday nằm buồn vì mất giấy tờ xe rầu quá .....
  8. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Tết hết ===> Lười @@!
  9. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    hôm nay là ngày sinh nhật của mình tròn 26 tuổi
    ................
    nhiều cảm xúc ghê, không biết diễn đạt thế nào.
    ......
    Anh ơi, những dòng này em muốn dành cho anh.
    Chắc anh cũng biết hôm nay là sinh nhật em mà, đúng không? em đang rất mong 1 tin nhắn chúc mừng từ anh đó, em không dám chủ động nói chuyện với anh, em sợ. Em sợ anh im lặng khi em gửi tin nhắn, sợ anh chẳng đoái hoài gì đến em vì 3 chúng ta có chút rắc rối hôm tết.....Em sợ mình phải buồn rầu nghĩ ngợi về anh, về cô ấy, về sự im lặng đến tê tái của anh trong chính ngày sinh nhật của mình....
    Em biết, anh và em cả 2 đều có những nỗi khổ tâm riêng nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng vượt qua mà không làm ảnh hưởng đến anh nhé
    Em không muốn anh phải mệt mỏi, lo sợ, bất an nè!
    Em cảm thấy hạnh phúc khi anh đã đồng ý đi chung với em trên con đường chênh vênh đầy chông gai này.....
    Ps: khi nào cảm thấy thoải mái, hãy nói gì đó với em nhé, em không chờ anh lâu được đâu, anh biết tính em mà, kẻo em lại bù lu bù loa lên nữa thì mệt !
    To: You ( mứt nho) with all my heart !
  10. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Rồi ! Thánh than xuất hiện. =))z =))z
  11. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    Ai mua than, tôi bán than cho
    Than nằm im trên cành liễu đợi chờ
    Ai mua than, tôi bán than cho
    Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò.
    Đường lên dốc đá nửa đêm than thở nhớ câu chuyện xưa...
    ...
  12. ktsvuthemanh

    ktsvuthemanh Thành viên cấp 1

    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
  13. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Em nhớ anh, nhớ đến phát khóc, ngồi làm việc mà đầu óc cứ quay cuồng nghĩ về anh và mọi thứ liên quan đến anh.....
    Em muốn nhắn 1 tin nhắn " T. ơi, em nhớ anh lắm", chỉ vậy thôi mà không DÁM làm. Em sợ sau tin nhắn này, anh chỉ trả lời em bằng sự im lặng như 1 tuần vừa rồi. Nỗi nhớ đã làm em mệt mỏi, sầu muộn lắm rồi, em sợ không thể đối mặt với nỗi buồn bị làm lơ, hờ hững nữa..
    Thôi thì em sẽ cố vậy.......
    Em yêu anh lắm, mứt nho à!
  14. dao duc viet

    dao duc viet Thành viên cấp 3

    behemap bỏ cục thịt dê 80kg giờ chuyển qua mứt nho rồi ak :(
  15. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    LÀ 1 THÔI, ONLY ONE!
  16. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    What can i do !
  17. toanlove371

    toanlove371 Thành viên cấp 3

    Mình có vài điều ước về thế giới công nghệ năm 2016 như sau:
    - Facebook sập tiệm và mọi người chuyển sang xài GooglePlus và các mạng khác >:)
    - Windows 10 Mobile của MS lên ngôi, cùng với iOS và Android tạo thành đế chế tam quốc B-)
    :))
  18. duypv2742

    duypv2742 Thành viên cấp 3

    Ghét của nào trời trao của đấy.
    Thích đẹp thích hiện đại mà làm ra kêu xấu. rồi lúc làm theo ý thì xấu như ma rồi đủ thể loại bla bla.
    Người zời
  19. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

    Thứ 7 vẫn phải đi làm, chán quá á (:|(:|(:|
    phankien9x thích bài viết này
  20. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Me too
    đau đớn và đau khổ hơn khi thằng sếp mới lại là tay già cỗi thiết kế gọi 1 thằng bạn hắn tới bàn về chôm chỉa ý tưởng từ behance và nhồi nhét vào đầu mình, em phải làm như này này.

Ủng hộ diễn đàn