Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,496

  1. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    Dạo này Forum VDS sao sao ý. Vô khá là chậm.
  2. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Cảm ơn bác K.Trang em đạo ý tưởng thôi bác, có ý tưởng rồi copy lại thì khó gì :v
    Ơn ở không tốt bác ạ! Cty đc 2 họa sĩ minh họa nữ 1 đi ctac vs vợ của sếp, 1 thì nghỉ vì lý do tới tháng, em bệnh xin nghỉ mà vẫn phải đi làm mà còn phải gánh 1 phần của mẻ.
    Lên cty còn bị mẹ HR quất 1 câu: "mày cũng tới kì hay sao mà đòi nghỉ?"
  3. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    :)) Nghe câu: "mày cũng tới kì hay sao mà đòi nghỉ?"=))=))
    Chắc vậy là bạn đây cũng thuộc thành phần quan trọng trong cty. Mà nghe câu: ... nữ 1 đi ctac vs vợ của sếp mà cứ tưởng đi ctac với Sếp.:))
  4. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Thành phần cu li gì cũng làm bác ạ!
    Vợ sếp làm bên sale nên đi chung bác!
  5. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

    Em lại tiếp nối nhật ký thêm câu chuyện ạ :((
    [CHUYỆN 200K]
    Hôm qua em đã móc trộm trong lợn đất ra 200k để tiêu >.< (Cuối tháng:() Ấy thế mà nhân ngày quốc tế HẠNH PHÚC các chú CSGT đáng yêu lại lỡ cướp luôn hạnh phúc của em :(( Buồn miên man các thím ạ :-$:-$:-$
  6. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Táo Lùn nhật ký của em có liên quan quá chời quá đất :v
  7. Kiku194

    Kiku194 Thành viên cấp 2

    Cuối tháng này lâm vào đường thất nghiệp.
  8. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    Táo Lùn Bởi vậy bạn phải cám ơn Chời Đất vì đã mang niềm hạnh phúc đến cho người khác.
  9. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

    Zâng NHẬT KÝ mà :D phankien9x
    K.Trang :D:D:D
    Ây gu, Đội Ơn Chời, Đội Ơn các chú ^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Nhật ký cưỡng bức!
    Chiều mới từ cty về qua bên ARENA LTK học 3D gặp ngay 1 chú áo vàng ra giữa đường ngó ngó đưa cây gậy sọc đen trắng vẫy vẫy, ngoan hiền đứng lại, chú ý kêu đi đi, quay lại thấy thằng đằng sau bị hốt, đời vui tập 1
    Sáng hôm sau tới cty, mặt mày hớn hở vừa ngồi xuống bàn thấy 4 cái giấy note 4 cái tit to tổ bố nội dung tương tự Edit Edit Edit Edit
    Ngậm ngùi, quay xuống mở ngăn kéo, 2 document dày xụ có dán note bên trên
    Chi tiết thiết kế cần sửa lại ..................................
    Họa trung hữu phúc, phúc trung hữu họa
  11. nhanthuan

    nhanthuan Thành viên cấp 1

    Hi all ^_^
  12. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

  13. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

  14. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Số nhọ Táo Lùn
    Sáng sớm đã cắm đầu rồi
  15. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

    phankien9x sáng sớm cắm đầu đến ngày phát lương sẽ thung thướng bác ạ :)):)):))
  16. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Không có việc làm mà vẫn có lương như vậy mới sướng
  17. hieubig

    hieubig Thành viên cấp 2

    Làm 1 cuốn catalogua thì các bác biết bao nhiêu thời gian rồi đấy
    Đắng lòng nhất là Save đè lên file
    1 bản đè lên file AI 20 bản thì đắng thiệt.. vừa ú ơ thì save as luôn rồi
    Cảm giác muốn đập cái máy mẹ cho rồi
  18. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Nên làm bằng Indesign xuất ra pdf bên in người ta tách và bình nó dễ mà mình thiết kế cũng tiện hơn bác ạ!
    Chứ bác làm 1 cuốn tầm 36 trang như em chắc phải dùng siêu máy tính quá :v
  19. Võ Đại Du

    Võ Đại Du Mới đăng kí

    Có ai như em không, ngồi phòng LAB bấm ảnh suốt ngày mụ mị cả đầu, tới lúc thay giấy thì đút cmn nhầm mõm, thế là ngồi hí hoáy mãi bảo sao không đút được, xong tới lúc nhận ra mình ngu nhất trần đời vừa xoay lại được thì gặp sếp, thế là lại ca dao em và tôi, chánnnnn!
  20. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    ĐÂY LÀ NHỮNG DÒNG TÂM SỰ CỦA MÌNH DÀNH CHO NGƯỜI CON TRAI MÀ MÌNH YÊU THƯƠNG NHẤT. MONG CÁC MEM CỦA VIETDESIGN NẾU LỠ CÓ ĐỌC RỒI THÌ CŨNG NÊN TRÂN TRỌNG NHỮNG CẢM XÚC CHÂN THẬT NÀY CỦA NGƯỜI VIẾT! XIN CẢM ƠN!

    Dear Tú - con dê hơn 80kg - cục mứt nho ngọt ngào nhất - người mà em vẫn yêu thương!
    Anh nè, hôm nay đã tròn đúng 1 tháng ngày anh quyết định bỏ em lại bơ vơ 1 mình đó, anh thấy có lẹ không ?
    Mặc dù em đã đồng ý và tôn trọng quyết định đó nhưng sao em thấy khó quá anh à...Em vẫn rất hay gửi tin nhắn cho anh, khóc lóc, than thở đủ điều, em suốt ngày chỉ làm phiền anh thôi nhỉ? Em chẳng ngoan tí nào, dù rằng chỉ cần mỗi khi anh bảo em" Ngoan, anh thương" là dường như mọi sóng gió trong cuộc đời này đều tan đi nhẹ nhàng nhưng chưa hề tồn tại......
    Tú ơi, Tù à, em trẻ con quá, em chỉ muốn dc gọi tên anh mãi như thế này, chỉ muốn dc ở bên anh thật lâu, muôn được chia sẻ với anh mọi thứ xung quanh cuộc sống của em và cũng muốn được nghe anh kể về những giấc mơ của anh, được thấy anh cặm cụi vẽ vời, muốn được vuốt ve lên những hình xăm ấy dù em vốn không thích những người xăm trổ....nhưng với anh mọi thứ đều trở nên đẹp và gần gũi đến kì lạ.......
    Em yêu cái cách anh cười với cái " mỏ nhọn" thấy ghét đó, yêu cái ngón út bị tật, yêu cái cách anh cầm chuột và cầm cây bút nguệch ngoạc trên wacom, yêu sự đam mê cuồng say công việc của anh, yêu những bức tranh anh vẽ và trái tim thì luôn thổn thức bởi những gì anh trải lòng viết ra trên Fb ( trừ những bài viết có cô ấy) .Em yêu mọi thứ, kể cả những lúc anh không nice với em mà còn nặng lời nữa......
    Có lẽ khi thật sự thương yêu ai đó thì mọi cái xấu của nhau cũng dễ dàng chấp nhận, chẳng làm mất đi tí yêu nào , đúng ko anh?
    Thật sự em rất nhớ anh, nhớ khoảng thời gian đó, bên nhau, ngọt ngào lẫn dằn vặt đau khổ ray rứt, mọi cung bậc cảm xúc, anh đều là " nguyên nhân chính" hihi
    ...................
    Trong lòng em, những suy nghĩ, chả thể viết ra hết nổi, vì nhiều quá, vì hỗn độn quá, em chẳng biết sắp xếp ngôn ngữ thế nào nữa, nhưng những điều em nói với anh chắc em cũng nói nhiều rồi đúng hông ta :D

    TÚ nè, không biết bao giờ mới có dịp gặp nhau nữa , em vẫn muốn ôm anh, hôn anh, và thì thầm 1 điều từ rất rất lâu rồi em chưa thể nói với ai khác, đó là " EM YÊU ANH"
    TÌnh yêu thì không có lỗi, chỉ là nó không đúng anh nhỉ.... hjz, anh sắp được làm ba rồi, có 1 gia đình nhỏ thật hạnh phúc, điều mà em vẫn rất muốn xây dựng cùng anh nhưng em biết đó chỉ là ước mơ không bao giờ em với tới được......Nhưng em mong đến năm em 30 tuổi lắm á,hehhe
    Dù sau này có thế nào đi nữa, em biết trong em luôn dành cho anh 1 khoảng tim không nhỏ. Bỏ qua những điều anh làm em đau khổ thì anh là người đàn ông duy nhất đến hiện giờ đối xử rất tử tế với em đó! EM sẽ luôn giữ lại trong kí ức những giây phút ta san sẻ cùng nhau......

    Được quen biết và được yêu anh đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em...........Đó chẳng phải là 1 điều nhiệm mầu lắm sao?
    EM YÊU và NHỚ ANH NHIỀU LẮM, TÚ À!
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/3/16
    LeCuongPhạm Hữu Dư thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn