Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,444

  1. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Về tới TP rồi mệt vồn ra !. Em cũng muôn đi du lịch lắm chứ nhưng time ko cho phép.
  2. dao duc viet

    dao duc viet Thành viên cấp 3

    Chuẩn bị đi mua Phụ kiện 2nd về ráp PC mà chả biết xem xét, text các kiểu như thế nào, có bác nào rành khoảng này giúp tui phát :v
  3. T.A designer

    T.A designer Thành viên cấp 1

    bên mình có bán , thích thì lhe minh .. bac cần cấu hinh kiểu j ?
  4. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Mới trải qua 1 chuyến công du các tỉnh miền Tây đau khổ!
    Chả kiếm được xu nào mà cuối cùng lại bị thiệt hại thêm 2 tr
  5. T.A designer

    T.A designer Thành viên cấp 1

    Chuyện là vừa mới chuyển sang freelancer ... mà KH cạn quá , làm s có thêm dc KH mới đây tr :(
  6. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    30/4 - 1/5 rơi ngay ngày thứ 7, CN. không bít mấy anh chị em nhà nước có được nghỉ bù ko?
  7. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    tình hình là có đấy bác K.Trang ạ!
    chỉ có mấy tay freelancer vs mấy thằng làm cho bọn tư nhân như em là ko có nghỉ bù thôi
    T.A designerK.Trang thích bài viết này.
  8. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Nếu chỉ biết nói yêu thôi mà không làm gì được cho nhau, liệu có ý nghĩa gì ?....
    Em muốn làm cho anh nhiều thứ lắm, muốn làm anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất, được ấp ủ anh trong một tình yêu vừa dịu ngọt, vừa nồng nàn...Nhưng chưa kịp làm gì hết thì anh đã vội vã ra đi :(,xa nhau 2 năm rồi nước mắt em vẫn còn ngược xuôi....
    Giờ đây, em chỉ còn có thể nói " em yêu anh" nhưng chẳng phải lời sáo rỗng mà là tiếng con tim đang thét gào trong nhung nhớ....
    Nếu được chọn lựa, được điều khiển chiếc bánh xe thời gian quay trở lại, em vẫn sẽ yêu anh, và sẽ yêu anh nhiều thât nhiều hơn nữa, anh à!!!!
    For only you, mứt nho ngọt ngào !
  9. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Có khi nào bạn behemap nên dời cái tâm sự yêu gì gì đó của bạn sang topic nào đó có tính chất cá nhân hơn ko?
    Hoặc là về up facebook cũng được, anh em đang rôm rả bác này cứ cho 1 cái trớt quớt, yêu đương mệt mỏi quá vậy thì bỏ mẹ nó đi. Bạn không thấy phiền thì cũng nên cảm thấy mọi người trong topic này chứ nhể!
    Nhật ký thành viên VDS mà cứ như confes yêu đương hay là tâm sự chuyện người lớn ấy, nó nhạt quá xá luôn.
    T.A designerK.Trang thích bài viết này.
  10. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

    Tâm trạng đợi chờ nghỉ 30/4 như mấy ngày trước tết ~X(~X(~X( ây gu :((:((
  11. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Táo Lùn Nợ nha, mấy nay đi chụp ko kịp :v
    Táo Lùn thích bài viết này
  12. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

  13. T.A designer

    T.A designer Thành viên cấp 1

    Hnay tâm trạng k tốt, chả snghi dc gì để làm , chắc xin sep nghi luon buổi chiều , chứ ngồi cũng k bk làm gì :((
  14. T.A designer

    T.A designer Thành viên cấp 1

    Chuyện là sắp công tác ra Huế ... có ai có hứng hay có công tác ngoai đó k , quẫy chung cho vui =))
  15. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    XIn lỗi phankien9x: chắc em còn trẻ tuổi lắm, chị không muốn đôi co với em nhé, cái này là nhật kí thành viên, mọi người có thể viết cái gì họ muốn, vì ad không có quy định phải nói về chủ đề nào, và cấm viết về chủ đề tình yêu, tâm sự cá nhân em nhé, em nên nhìn nhận lại vấn đề đó, nó cũng đâu phải là 1 hộp chat group đâu em? chị viết cái đó không phải cho em hay mọi người đọc, chỉ là tâm trạng của chị thôi em à. Nếu một người đang buồn mà em có thể thốt lên những lời như vậy chắc hẳn em phải là 1 người có cái " tâm" rất bao la rồi đó. Nếu chị sai thì chắc chắn Ad đã ban chị rồi em à. Chị chúc em vui và thành công trong cuộc sống nhé! :)
  16. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Mình nghĩ là việc mình có kể lể tâm sự gì trên đây, cũng không làm ảnh hưởng ai cả, mọi người không thích xin đừng đọc ạ :D. Cái gì cũng có lý do của nó hết, mình chọn chỗ này làm chỗ viết lách cũng có lý do.
    Thật sự khi mình viết tâm sự trên đây là những lúc buồn chán lắm rồi, mà nghe có người complain cũng thấy rất bực, mình nghĩ việc mình làm ko có gì sai trái để bị phản ánh cả, nếu lạng quạng thì Ad đã ban nick mình rồi nhưng mình viết Ad còn từng like bài mình viết nữa, vì tất cả đều là những cảm xúc chân thật cả, mình nghĩ cái gì đến từ trái tim đều đáng được trân trọng cả, còn những ai không có trái tim hoặc tim nhân tạo không hiểu được thì đừng có xúc phạm đến người viết.
    Vài dòng gửi đến các bạn! vì đang hơi bị bức xúc! :D
    H_T thích bài viết này
  17. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    Topic này các bạn hoàn toàn có quyền nói tất cả những gì mình muốn. Tâm sự những gì mình thích, miễn ko SPAM quảng cáo là đc! Các bạn lưu ý nhé.
  18. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Cảm ơn anh Dư nhiều lắm ^^, cảm ơn vì 1 like của anh lần trước nữa, hehe!
  19. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    Bác Phạm Hữu Dư đã vào thì chẳng có gì để nói nữa rồi!
    Cá nhân mình cũng chả thèm quan tâm nhiều đâu, tới diễn đàn 1 là share 1 phần kinh nghiệm hay là đơn giản chém vs nhiều bác khác để có idea để làm việc.
    Còn behemap đừng nói giọng kẻ cả người trên ở đây, bạn chưa đáng làm chị mình đâu, với cái thái độ sống mập mờ ko rõ ràng như vậy. Mình chỉ đưa ra 1 ý kiến, còn quyền có tiếp tục hay ngưng ở trong mục này thì đó là quyền của bạn, mình cũng ko có tố cáo, hay report gì bạn cả.
    Trong 1 cái cộng đồng chung, mọi người chia sẻ mang hướng vui vẻ, và thêm kinh nghiêm cho nhau thì bạn lại như muốn mọi người đồng cảm, lắng nghe cái tâm sự yêu đương của bạn, ơ thế thành ra cái topic này cho mình bạn à? Mặc dù chả ai cấm, nhưng bạn cũng nên suy nghĩ chứ đúng ko? Bạn thử nghĩ xem trong 1 cái cộng đồng mọi người đang chia sẻ vui vẻ, tự nhiên có người vào như muốn gây cái notice, mình như này này các bạn hãy đồng cảm với mình, muốn mọi người nghe, nhưng lại nói chuyện như tự sự tự nói tự nghe.
    behemap thích bài viết này
  20. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    chị nghĩ chị lớn tủi hơn em nên xưng chị thôi, còn về khía cạnh nào thì chị không biết em à, chắc thua em thiệt đó, hí hí! chị đã nói không đôi co mà sao lại viết thêm mấy dòng này cơ nhỉ, hóa ra cũng chả ra gì hết @@, chị tự nói tự nghe, và cần 1 người đặc biệt của chị biết thôi em à! Em về nhà nghỉ dưỡng tốt nhé, chị thấy em có vẻ tổn hao tâm khí rồi đó bé cưng à, yêu em! :)

Ủng hộ diễn đàn