Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,405

  1. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Hôm nay có vẻ yên ắng nhỉ =))z
  2. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    Thứ 2 mà Thím, với lại người ta đang theo dõi tin tức Tổng Thống Mỹ Obama.
  3. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

    Thứ ba mát mẻ, chào các bác :D :D :D :D
  4. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Hôm nay có buổi làm việc với ông Obama.
  5. Mr.Xốp

    Mr.Xốp Thành viên cấp 1

    nay c.ty mất điện nóng quá các bác ợ ~X(
  6. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

    BíĐỏ Ông Mà đang ở chỗ e cơ mà :v
    Mr.Xốp Sang Trần Quý Kiên e cho ít điện đê :D
  7. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

  8. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Các bác góp ý em cái , em thấy nó tù tù sao ý !
    GjKKoJF.png
  9. Mr.Xốp

    Mr.Xốp Thành viên cấp 1

    Táo Lùn trưa qua trần quý kiên xài ké tí điều hòa nhớ :))
  10. Mr.Xốp

    Mr.Xốp Thành viên cấp 1

    BíĐỏ bác sửa cái cánh đi nhìn như cánh gà nướng í 8->
  11. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    고래어
  12. BíĐỏ

    BíĐỏ Thành viên cấp 3

    Mr.Xốp thì em sửa thành cái logo màu đỏ đó. Mà em thấy vẫn thiếu thiếu cái gì ấy ! @@!
    phankien9x bác có ý kiến gì ko ?
  13. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    Đầu giờ chiều nay Mình có hẹn với Tổng Thống Mỹ Obama uống trà đá ở Q.1 nha.
    ai có nhu cầu ké thì comment thông tin ở đây. Số lượng giới hạn, ưu tiên những Thím nào đăng ký trước.
  14. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

  15. Táo Lùn

    Táo Lùn Thành viên cấp 1

    K.Trang E đi cùng ô ý từ HN vào luôn nhé :v
    K.Trang thích bài viết này
  16. phankien9x

    phankien9x Thành viên cấp 3

    bác BíĐỏ bác học cách điệu chưa ạ?
    bác cứ lấy hình thật ra sau đó đồ nét chính làm sao cho nó nhìn ra con chim rồi từ từ bỏ bớt nét
    logo bác nên đi từ ý tưởng trước ý! lấy giấy ngoặc ngoặc ra thì mới có ý tưởng ạ
  17. Mr.Xốp

    Mr.Xốp Thành viên cấp 1

    bác sửa lại cái cánh đi nhìn nó không hợp với hình tượng con quạ của bác đang lao xuống bắt mồi mà cánh thì lại cứ như cánh chim bồ câu bay ở hội thi chim í :3
  18. K.Trang

    K.Trang Thành viên cấp 4

    Mr.Xốp Hội thi chim của Thím đây.

    Alô, Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể quý cô có mặt trong hội thi chim dành cho chúng tôi hôm nay. Trước tiên thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin phát biểu một số thể lệ thi chim dành cho các cụ như sau:

    Cụ nào chim to đứng trước, cụ nào chim bé đứng sau, cụ nào chim đen đứng bên trái, cụ nào chim trắng đứng bên phải. Thế cụ nào không có chim ra ngoài.

    Và liệu ý với các em và các cháu ấy, nếu mà ngồi xem chim các cụ thì phải ngồi xem cho đàng hoàng, ngay thẳng không lấy cây ná mà chọc phá bắn chim các cụ

    Và theo quy định của ban tổ chức là không có phân biệt chim lớn hay chim nhỏ, miễn chim còn khỏe là cho thi hết. Để rút kinh nghiệm cho những năm trước là nhiều cụ cứ mang chim thả ra nó cứ lè tè như thế này nên ban tổ chức không thấy đường để chấm. Vì vậy yêu cầu các cụ kiểm tra chim kỹ lưỡng vào.

    Sau đây, chúng tôi xin mời cụ bà đại diện cho các quý bà có chồng đi thi chim lên phát biểu ý kiến, xin mời cụ bà Nguyễn Thị An:

    Alô, Kính thưa các anh chị cùng quý vị có mặt trong hội thi chim dành cho mấy ổng hôm nay, thiệt sự nói tôi lên phát biểu chứ già cả rồi biết gì nói. Nhưng mà thôi lỡ lên đây rồi thì tôi cũng nói một vài lời, nhưng mà tôi không phải đại diện cho mấy chị mà tôi nói cái kinh nghiệm bản thân tôi thôi.

    Bản thân tôi là có ông chồng mê chơi chim, việc trước tiên là tôi cám ơn trời phật đã cho tôi có ông chồng mê chơi chim, vì ông mê rượu tôi chết, ông mê cờ bạc tôi cũng chết, mà chỉ ông mê chơi chim là tôi được hưởng sái thôi. Cám ơn quý vị và kính thưa quý vị: trong những niềm vui thì lúc nào nó cũng có những nỗi buồn và những cái cực khổ thì tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi.

    Kính thưa quý vị mới đây thôi không lâu lắc gì đâu, nội cái việc ông thi chim ông mang chim ông ra thử cũng làm tôi cực lắm rồi. Mà không phải ông thử thường đâu nha hông? Không phải ông thử 1, 2 tiếng đâu mà ông thử nguyên ngày không hà. Mà không phải thử ở nhà, ông mang ra đồng ông thử không. Vậy phải theo ổng cả ngày ấy. Rồi chưa kể những lúc chim chồng tôi bệnh, chim ổng bệnh ông buồn một thôi chứ tôi buồn tới mười. Bởi vì ông buồn có con chim của ổng thôi, còn tôi vừa buồn chim ổng vừa buồn ổng nữa... Nỗi buồn nó nhân lên nhiều lắm... Và chưa kể cả những lúc tới mùa chim bắt đầu thay lông, tui phải phụ tắm rửa chim cho chồng, rảnh rỗi phải phụ cắt tỉa lông chim cho chồng nữa vì đó là nhiệm vụ của người vợ...

    Nhưng mà tôi lúc nào cũng vầy là tôi khuyến khích con tôi là hễ có chồng chơi chim là phải cho nó chơi xả láng đi, bởi vì cái gì cũng chỉ có một thời thôi. Chứ sau này lỡ mà nó đam mê thứ khác thì khổ. Đó là ý kiến riêng của tôi. Và sau đây tôi xin nhường lời lại cho ban tổ chức, xin mời ông

    Alô, Kính thưa toàn thể quý anh, toàn thể quý chị có mặt trong hội thi chim dành cho tụi tôi năm nay. Trước tiên tôi cám ơn mấy anh chị đã đề nghị tôi làm trưởng ban tổ chức năm nay. Tôi không hiểu mấy anh chị nhìn tôi ở cái khía cạnh như thế nào mà bầu tui vì tôi đã 93 tuổi rồi. nhưng mà vì vấn đề anh chị yêu thương và đề tôi lên làm trưởng ban tổ chức vầy thì thôi cũng đáp lại lòng thương mến của anh chị. mặc dù năm nay là 9 mấy rồi thì cũng ráng đem con chim tôi đi thi nhưng mà tôi nghĩ có lẽ năm nay là năm cuối cùng tôi đem con chim tôi đi thi. Bây giờ già cả rồi không còn minh mẫn điều khiển được nữa, nhiều khi thả nó ra nó đi đường nó, tôi đi đường tôi. Cám ơn quý vị đã thông cảm và kính thưa quý vị, tôi thực sự là cố gắng lắm mới đem nó đi mà không biết nó có được hay không nhưng mà năm nay nó có một cái nỗi vui như thế này là mỗi năm làng mình tổ chức hội thi là oánh trống không thì rút kinh nghiệm mấy năm trước cứ mỗi lần đánh trống là chim nó sợ nó hổng có dám lên thì bây giờ tôi không có đánh trống nữa mà tôi mướn một cái súng rồi, thì bây giờ mời anh chị nào mà có đem chim đi thi bước chân vô vòng, hễ súng bắn cái “Đùng” thì thả chim ra... Cám ơn quý vị, quý cô...
    Mr.Xốp thích bài viết này
  19. Mr.Xốp

    Mr.Xốp Thành viên cấp 1

  20. tieuconuong

    tieuconuong Thành viên cấp 2

    =)) hôm nay ko có feedback ngồi chơi cả buổi chiều meeting lại ngồi chơi tiếp

Ủng hộ diễn đàn