Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Những bức ảnh có thể khiến bạn rơi nước mắt

Chủ đề thuộc danh mục 'Các bộ ảnh ấn tượng' được đăng bởi Liebestraum, 19/6/13.

Lượt xem: 11,643

  1. vytv1412

    vytv1412 Thành viên cấp 2

    Chủ topic nói về TÌNH NGƯỜI, còn mod đăng loạt ảnh nói về KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI. Vừa có liên quan lại vừa ko có liên quan, vì tuy là cùng nói về con người nhưng lại là 2 mặt khác nhau.
    Còn các bạn nào lôi cụm từ "anh hùng bàn phím" vào để nói, thì chính các bạn đang làm anh hùng bàn phím đó. Người ta tranh luận dù đúng dù sai cũng là CÓ SUY NGHĨ. Còn đơn giản vào chụp cho người ta một cái mũ "anh hùng bàn phím", chưa chắc đã đọc xem người ta viết cái gì, thì đấy mới là anh hùng bàn phím đích thực.

    P/s: Mình tự nhận mình là anh hùng bàn phím, khỏi phải chụp mũ!
  2. Suntn1991

    Suntn1991 Thành viên cấp 2

    koi bộ vui nha....2 bạn nói đều đúng cả....mỗi ng đúng theo 1 kiểu...tranh luận kiểu j đây ??? jống thầy bói xem voi rùi ah
  3. Art of Green

    Art of Green Thành viên cấp 2

    =)) Đọc cmt mấy bác chán vãi. Là người Việt Nam. Trước hết:
    1. Sống và làm việc theo pháp luật.
    2. Sống và làm việc theo đạo đức.
    Làm được cái 1 hãy làm cái 2. Vậy thôi.
    Ra đường không chạy ẩu. Có tiền thì cho mấy cụ ăn xin. Dư tiền thì mua vé số ủng hộ người già. Rảnh thì soạn quần áo, sách vở cũ cho người ta.
    Lỡ có quẹt xe hay lỡ đụng chạm người lạ, giơ tay gật đầu xin lỗi làm huề, không cần biết ai đúng sai. Đá banh lỡ chơi xấu nhau thì cũng cầm tay người ta kéo lên, vỗ vai xin lỗi.
    Nhậu nhẹt không thách đố nhau, uống được nhiêu thì uống, không nghe nói khích, uống cho đã rồi ói ra hết, phí tiền.
    Người ta mời thuốc lá, không hút không cần phải khách sáo hút. Gặp người yêu cũ, cư xử khuôn phép, không nhắc chuyện cũ. Đi làm đầy đủ, không trễ giờ. Tránh nói xấu đồng nghiệp, mà cũng đừng nên suy nghĩ về chuyện đó.
    Học hỏi, trau dồi thông tin cần thiết, thường thức. Giải trí lành mạnh. Tránh nghiện game online, quay tay, cờ bạc, nhậu nhẹt (tránh nghiện chứ không phải không có kaka).
    Có tiền thì mua hàng xịn, không thì xài hàng Việt Nam. Tránh xài china mất công tiền mất tật mang rồi ngồi chửi rủa. Chăm sóc người yêu hiện tại chu đáo, đừng để con gái khóc.
    Phụ gia đình tiền chợ, tiền điện. Ưu tiên thời gian rỗi cho bản thân (xem phim, nghe nhạc, đá banh, xem bóng, sưu tầm chi đó vân vân và vân vân...
    Bonus: Thấy comment của trẻ trâu, không thích thì cho qua, không cần lên nói làm gì cho mệt.
    Em cam đoan tất tần tật những gì em ghi trên đây 100% sự thật (những gì em đã và đang làm). Đương nhiên đôi khi ra đường gặp mấy thằng chạy ẩu xém tông mình, mình cũng mở miệng nói tiếng Đan Mạch. Hoặc bị công lộ làm tiền, phải ngậm bồ hòn. Nhưng mà chuyện đó đâu phải chỉ có Việt Nam không đâu. Nôm na tới giờ phút này, em chưa bao giờ thấy xấu hổ vì là người Việt Nam. :x
    Mấy bác có ý định làm Cách mạng làm ơn đọc cmt của em và suy ngẫm dùm cái. Tks
    Nguyễn Việt ĐứcTiểuDuDu thích bài viết này.
  4. Brad Delson

    Brad Delson Thành viên cấp 2

    thế mà lão Dương Trí Dũng mua con tàu của Nga 20 năm tuổi với giá 500 tỷ, chạy 3 chuyến thì lỗ nặng. Giờ thì gỡ ra bán sắt vụn được 70 tỷ :v
    nhìn mấy đứa trẻ kia tội quá đi :((
  5. nguyenlien1601

    nguyenlien1601 Thành viên cấp 1

Ủng hộ diễn đàn