Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Những hình phạt học sinh có một không hai

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hẻo Hóm Hĩnh, 30/6/13.

Lượt xem: 9,414

  1. Hẻo Hóm Hĩnh Thầm lặng like

    Bắt học trò uống a xit, hút xì gà, nhúng đầu vào thùng nước bẩn… là những hình phạt quái đản mà các giáo viên dành cho học sinh của mình.

    Malaysia: Giáo viên sờ ngực, bắt trò hút xì gà
    Một giáo viên tên là Ismazi Megat Ismazi Ismail, 49 tuổi, đã bị buộc tội về việc đặt tay lên ngực của 8 học sinh nữ 16 tuổi và 3 học sinh nữ 15 tuổi. Ông thầy này viện cớ muốn kiểm tra xem tim của các học sinh có đập mạnh hay không!
    [​IMG]
    11 học sinh nữ này cùng với 2 học sinh nam đã bị giáo viên này tra hỏi bằng những câu hỏi không theo chủ đề nhất định như: Ai là thủ tướng của Malaysia hay lịch sử của Malaysia… Rồi bất ngờ, ông ta nổi điên, đập bàn và nhìn trừng trừng như đe dọa vào các học sinh của mình.
    Do không trả lời được câu hỏi của thầy, các học sinh nam thì bị đánh vào mông còn học sinh nữ bị “khám ngực”.
    Còn ông thầy SK Mahang ở quận Kulim, bang Kedah, Malaysia bị buộc tội ép cáchọc sinh lớp bốn, lớp năm và lớp sáu hít năm hơi xì gà. Các em được gọi tới phòng thí nghiệm để "lĩnh phạt". Thầy giáo này đã yêu cầu học trò làm vậy vì từng bắt gặp những học sinh đó đang hút thuốc trộm trong nhà vệ sinh nam. Nhóm học sinh trên gồm có một nữ sinh cũng đã thừa nhận việc lén hút thuốc của mình.
    [​IMG]
    Theo New Straits Times, hành động này của thầy giáo khiến các bậc phụ huynh tức giận và cho rằng thầy đã đi quá xa quyền hạn của mình. Họ cũng yêu cầu nhà chức trách điều tra vụ việc trên.
    Nhật Bản: Phạt học sinh uống axit
    Hình phạt kinh hoàng của một thầy giáo dành cho học sinh bị xã hội lên án kịch liệt. Tờ Nikkei Shimbun đưa tin người giáo viên dùng đến hình phạt trên sau khi hai nam sinh báo cáo sai kết quả của một cuộc thí nghiệm khoa học ngày 18/1. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi một học sinh khác kể với bố mẹ về những gì đã xảy ra.
    [​IMG]
    Các quan chức giáo dục tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản, cho hay giáo viên trên giải trình với họ rằng, axit không gây nguy hiểm cho các học sinh vì đã được pha loãng. Tuy nhiên, giải thích này không thuyết phục được giới chức.
    "Vụ việc này đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của các học sinh, đây là thất bại nghiêm trọng của lãnh đạo và chúng tôi chỉ biết gửi lời xin lỗi đến các học sinh cũng như gia đình của các em", thông báo của sở giáo dục có đoạn.
    Năm 2012, một nam sinh 17 tuổi nước này đã tự tử do bị huấn luyện viên xử phạt bằng nhục hình. Em là đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp ba ở thành phố Osaka, và thường xuyên bị thầy huấn luyện xử phạt. Một ngày trước khi được tìm thấy treo cổ trong phòng riêng, cậu bị thầy giáo tát liên tiếp vào mặt do phạm lỗi trong lúc luyện tập. Trong bức thư viết cho thầy mà cậu chưa bao giờ gửi, nam sinh trên nói rằng "dù em mắc lỗi như các bạn khác nhưng em vẫn bị mắng nhiếc gay gắt vì em là đội trưởng".
    Sau vụ tự sát của bạn, 21 trong số 50 thành viên của đội bóng rổ cho biết họ cũng bị thầy huấn luyện đối xử tương tự. Bị phòng giáo dục triệu tập, thầy giáo trên chỉ khai rằng biện pháp của ông là "một cách truyền cảm hứng cho các vận động viên".
    Trung Quốc: Phạt học sinh dùng tay búng chỗ kín của bạn
    Một bảo vệ trường tiểu học tại tỉnh Tứ Xuyên đã phạt học sinh tiểu học dùng tay búng vào chỗ kín của bạn, sự việc kéo dài hơn 1 năm mà không hề được ngăn chặn.
    [​IMG]
    Một phụ huynh phát hiện sớm nhất sự việc cho hay: mỗi khi 2 cậu con trai cãi nhau ở nhà, chúng đều dọa búng vào chỗ kín của nhau, hỏi ra mới biết đây là hình phạtđối với học sinh trường tiểu học Tân Miếu.
    Hình phạt này bắt đầu áp dụng từ năm 2011, bất cứ học sinh bán trú nào buổi trưa đi ngủ muộn hoặc đã đi ngủ rồi mà còn dậy đi vệ sinh sẽ bị tất cả các bạn trong phòng lần lượt "búng" vào chỗ kín. Có cậu bé bị búng sưng cả cơ quan sinh dục nhưng vì sợ, về nhà không dám nói với bố mẹ.
    Việt Nam: Phạt học sinh nhúng đầu vào thùng nước bẩn
    Sự việc diễn ra vào hồi tháng 9/2011, tại trường tiểu học Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Em Võ Văn Hoàng - học sinh lớp 5C đã bị cô Ngô Thị Phượng bắt phạt vì không thuộc bài cũ. Cô Phượng cho Hoàng lựa chọn một trong hai hình thức hoặc là tự nhúng đầu vào hố xí, hoặc tự nhúng vào thùng nước trong nhà vệ sinh, nếu không sẽ bị đánh. Ngoài Hoàng còn có 9 học sinh khác bị phạt tương tự. Có 5 học sinh chấp hành hình phạt do cô Phượng yêu cầu là Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Văn Minh, Võ Văn Điền, Nguyễn Đức Hiếu và Võ Văn Hoàng.
    Ngoài ra cô Phượng còn bị các em học sinh tố hay dùng tay đánh vào đầu và lấy thước đánh vào tay học sinh.
    Mặc dù vậy, khi được hỏi, cô giáo Ngô Thị Phượng phủ nhận hoàn toàn phản ánh của các em học sinh. Hình phạt cô đưa ra chỉ là lời dọa nạt, không có ý định làm thật. Còn sự việc các em tự nhúng đầu vào thùng nước dội nhà vệ sinh thì cô không biết.
    Theo Người đưa tin

    Nguồn: news.zing.vn

    ...
    Tạ Thị Liên, solomoon2, pitlamgi6 người khác thích bài viết này.
  2. nhtra

    nhtra Thành viên cấp 3

    thật rùng mình. hồi t đã từng xem 1 video nói về 1 cô giáo trông mấy em bé tí í, đánh k-thương-tiếc 1 em, vì có lẽ nó k chịu ăn. cái thước 30cm vụt liên hồi vào mặt í. sao...?
    :(
    Mr EDHẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này.
  3. Hẻo Hóm Hĩnh

    Hẻo Hóm Hĩnh Thầm lặng like

    Ừm .. Mình cũng có xem 1 clip cô giáo tắm cho em bé khoảng chừng 4 5 tuổi gì đấy, nắm tóc dập đầu vào thau nước mặc cho em ấy mếu máo khóc lóc 8-| nhtra
    nhtra thích bài viết này
  4. nhtra

    nhtra Thành viên cấp 3

    t thực sự nghĩ có lẽ vì một lí do nào đó mà mấy ng này k còn nhân tính nữa rồi. :(
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  5. traigia

    traigia Thành viên cấp 2

    Bây giờ thông tin mạng nó rộng thì ta biết vậy, chứ ngày xưa còn nhiều trò ghê gớm hơn nhiều! :((
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  6. AmateurTZ

    AmateurTZ Thành viên cấp 3

    Hồi học cấp 1 từng bị cô giáo bắt chìa mu bàn tay rồi lấy thước lim vụt cho bắn máu tay ra vì tội nghịch ngợm, nhớ mãi. Xong giờ gặp lại không giận cô nữa, ngoài đời cô cũng hiền, có lẽ vì thế mà mình ngoan hơn.
    Nhưng thực sự những gì trong bài báo, trong thời đại ngày càng văn minh này không thể chấp nhận được. Những loại giáo viên du côn ấy nên cho mất dạy luôn.
    Tạ Thị LiênHẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này.
  7. Whale Design

    Whale Design Banned

    uống axit quá tàn độc!x(
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  8. bong bong mua he

    bong bong mua he Thành viên cấp 3

    :( Ngày xưa toàn bi ăn bụp vì tội chuồn học
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  9. NUHO CHIHA

    NUHO CHIHA Thành viên cấp 2

    hồi lớp 5 ăn đòn bằng thước lim với mây hơi nhiều.chính vì vậy mà hồi đó bọn trẻ ít hư như bây giờ.
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  10. Gooner Designer

    Gooner Designer Thành viên cấp 4

    lúc nhỏ. lớp mình có ông thầy có chiêu dùng nịt bắn vào tai. với 1 ông khác dùng thước đặt tay lên bàn trảm vào ngón tay. đó là mấy hình thức mà mình lúc nhỏ được chứng kiến.:3
    và có 1 lần mình đã vô tình dập gãy chiếc thước haha.:))
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  11. Hẻo Hóm Hĩnh

    Hẻo Hóm Hĩnh Thầm lặng like

    nịt bắn vào tai O.O @Gooner Designer
    Gooner Designer thích bài viết này
  12. Gooner Designer

    Gooner Designer Thành viên cấp 4

    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  13. pitlamgi

    pitlamgi Banned

    Toàn bọn điên :3 :3
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  14. ASunnyDay

    ASunnyDay Thành viên cấp 1

    cũng k phải rêu rao nhưng tôi 1 trong những đứa nghịch nhất hồi cấp 1 đã bị cô giáo , chủ nhiệm bắt ăn phất, thú thật đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được cái mùi vị của phấn, viên phấn trắng trắng , dài khoảng 2cm được chúng tôi(gồm 9 đứa) nhai như nhai kẹo dẻo.
    lần 2 tôi bị beo tai đến độ máu từ trong tai chảy ra, đi khám qua thì bác sĩ có bảo do bị tác động vào màng tai, may không gây ảnh hưởng đến thính giác. tôi vẫn nhớ như in cái ngày nào :3 tôi h k trách cô , trách thầy vì tôi biết, họ -những nhà giáo- là người đã dìu dắt chúng tôi, cho chúng tôi kiến thức, lẽ phải. cảm ơn cô thầy .
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này
  15. Suntn1991

    Suntn1991 Thành viên cấp 2

    TQ chơi độc nhất....búng đau chít
    Hẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn