Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Phóng sự ảnh: Cuộc sống buồn thảm của người lao động Nhật Bản

Chủ đề thuộc danh mục 'Các bộ ảnh ấn tượng' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 3/10/13.

Lượt xem: 46,749

  1. nah

    nah Mới đăng kí

    nhiều người thì cứ chửi chế độ thế này , chế độ thế nó , mình ngỹ cũng chỉ do con người mà ra , ở góc khuất của bất kì đất nước nào cũng có những trường hợp tương tự , thay vì cứ trù dập và phản kháng vs nó hãy dành thời gian giúp cho nó tốt đẹp hn .:-s
    hoàng yên vũ thích bài viết này
  2. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    Thiên Ma làm liên tục từ 2h trưa đến 8h sáng hôm sau đây :v :v
    CaoChiNhanThiên Ma thích bài viết này.
  3. hth02x1

    hth02x1 Thành viên cấp 4

    Thiên Ma hơn một tuần mỗi ngày ngủ khoảng 2 3 tiếng đây bác, chưa kể một số hôm thức liên tục 2 ngày. Nhưng mà thời gian ngắn thì chịu được thôi, chứ cả đời như vậy thì thôi chết sớm cho rảnh nợ :))
    Thiên Ma thích bài viết này
  4. iOS

    iOS Thành viên cấp 1

    một quốc gia luôn hối hả và đầy bon chen
  5. danghong

    danghong Thành viên cấp 2

    quan trọng là môi trường nữa.. nc Nhật nói chung và đặc biệt là tokyo 1 thành phố có thể nói là cực kì chật hẹp, giá cả ở mức đát đỏ nhất thế giới, đồng lương bèo bọt..:3... áp lực stress cũng là điều dễ hiểu :3..
  6. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Phạm Hữu Dư
    hth02x1
    Mình đã từng làm từ 6h-21h30 trong vòng 1 tháng trời , quá phê , giờ nghĩ lại thấy rùng rợn thật :))
    hth02x1 thích bài viết này
  7. thunderlion95

    thunderlion95 Thành viên cấp 3

    Em đang học FU, định năm cuối chọn JS rồi hên thì sang Nhật vài năm, cơ mà cũng ghê ghê! Tuy nhiên đi xong rồi về, có sao đâu các bác nhỉ??
  8. Quen Mat

    Quen Mat Thành viên cấp 1

    sang Nhật làm diễn viên AV
  9. Kennysirius

    Kennysirius Thành viên cấp 2

    Cũng vừa cày xong bộ đồ án,cũng ngày 4 tiếng ngủ 2 tiếng sinh hoạt khác còn lại dán mắt vào màn hình. Tuy nhiên khối lượng công việc thì nó không liên tục. Xong đồ án tụt 3 kg :v
  10. Shipai

    Shipai Thành viên cấp 1

    Em ý xinh, Tên Ku, kết mất rồi
  11. Cá Bé Nhỏ

    Cá Bé Nhỏ Thành viên cấp 2

    Ông anh kể là làm việc với sếp Nhật ở VN mà đã áp lực, mấy ông khó tính bắt chi li từ tí một, không thoải mái như mấy ông sếp Tây nên ông ý chả thích làm vc với bọn Nhật :))
    Ở VN còn thế, chắc ở Nhật thì áp lực công việc còn lớn hơn nhiều :))
  12. nguyenquynh2212

    nguyenquynh2212 Thành viên cấp 2

    Mình cũng đang làm tại nhật bản
    Thực sự mà nói,công việc có áp lực nhưng cũng ko đến mức ấy đâu
    Bọn này đi làm về nó có nhiều dịch vụ,trò tiêu khiển để xả stret hơn là ở mình ấy chứ
    Cái vấn đề đó là 1 đất nước phát triển,thì đi kèm với đời sống cao hơn
    Với những ng ko có tài,thì phải bị loại bỏ.Họ ko có đủ tiền để chi trả cho cuộc sống của chính bản thân mình chứ chưa nói gì đến ng thân.Làm song song 2 công việc để đủ ăn tiêu và trả tiền nhà,tiền xe trả góp.....
    Nói chung,mình thấy ở Việt Nam vẫn hơn
    Nghèo mà vẫn trà đá chém gió cả ngày dc :D
    vsea, SunRainyWarrior thích bài viết này.
  13. thienducqnvn

    thienducqnvn Thành viên cấp 1

    thà ở nhật còn hơn ở vn dưới chế độ xã hội mà đi ra sợ bi cướp,bị đánh,đêm đóng cửa cẩn thận mà cũng sợ trộm nó mò vào,đó chỉ là cướp đêm,còn cướp ngày như ở chính quyền ở các ông to bà lớn thì ban ngày vẫn mồng một,dù cuộc sống của họ áp lực,chán và mệt mỏi,nhưng moi thứ xung quanh đều được an toàn,ơ vn chẳng ai dám đi ra đường mà ko dám khóa cửa nhà hay leo xuống xe mà ko cần cất chìa khóa,vào ủy ban mà ko sợ bị coi thường,bị chửi rủa,hạch sách,ỉ ôi
  14. 0933333333

    0933333333 Mới đăng kí

    RainyWarrior Làm ở VN đâu thể so sánh vs các nước khác, đặc biệt là nhật bản, bạn tự tìm hiểu vì sao mình nói VN không bằng NB nhé :D.
  15. Cơm Nguội

    Cơm Nguội Mới đăng kí

    ở đâu cũng vậy thôi. so sánh với cái xấu thì thấy thương. so sánh cái tốt thì hâm mộ, ghen tỵ.
    Cái gì cũng có cái giá của nó.
    nó tồn tại là vì nó có lý do để chưa mất. khi nào xấu hoàn toàn thì nó tự biến mất thôi.
    ngochoangbdb thích bài viết này
  16. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    mỗi lần làm project mình đều làm 7h sáng ==> 1-2h sáng là bt... chỉ là ko kéo dài wá 3-4 ngày htôi =))
  17. RainyWarrior

    RainyWarrior Thành viên Max level

    0933333333: mình tự làm cho mình, công việc thì phải kiêm tùm lum, hoạt động chân tay và trí óc + cường độ công việc chắc chẳng thua kém ai đâu, nhưng đó là chỉ trong vòng vài ngày đến nửa tháng thôi, sau đó thì lại bình thường. làm suốt đời chắc điên luôn -_-
  18. 0933333333

    0933333333 Mới đăng kí

    RainyWarrior Nói chung là có rất nhiều yếu tố để thành công trong công việc, kể ra không xuể, vd như: bạn làm vì tiền, vì vợ, vì ĐAM MÊ, không phải ai ra trường có việc làm là đúng đam mê lĩnh vực của mình, chắc họ làm vì thứ khác, không thích, chán nản, mệt mổi v...v... => đâm ra tự tử, đó là sơ sơ 1 vài thứ, chứ giờ ngồi nói = mồm cũng không hết được, nhưng mà công nhận dân họ đa số siêng và giỏi hơn mình, cứ đọc về đất nước của họ rồi học hỏi thôi, biết sao giờ :D.
    Đất nước phát triển nhanh và chóng chọi với cơn giận của thiên nhiên quả là đỉnh không nước nào sánh được, thành quả như thế cũng do người dân họ làm việc quá siêng năng, nhưng đổi lại họ bị bệnh... #:-s.
    vsea, thienducqnvnRainyWarrior thích bài viết này.
  19. Nguyễn Tất Thắng

    Nguyễn Tất Thắng Rất là bình thường

    Thi thoảng chạy deadline thì vẫn làm từ 8h sáng tới 3h sáng hôm sau! Nưn thường kéo dài vài ngày thôi chứ ko liên tục như này! :D
  20. thienducqnvn

    thienducqnvn Thành viên cấp 1

    dân vn mà đem so với nhật bản
    chẳng khác nào con vịt so với con thiên nga
    người việt xưa thì tốt đủ thứ
    còn thanh niên ngày nay siêng năng chăm chỉ hi sinh thì ít
    mà thích hưởng thụ đòi hỏi ,đua đòi thì nhiều ( nhất là bọn con gái)
    0933333333 thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn