Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[Photo] Sự sống và Cái chết

Chủ đề thuộc danh mục 'Tác phẩm ảnh chụp của bạn' được đăng bởi DemiCat DA, 26/3/13.

Lượt xem: 4,324

  1. DemiCat DA Mèo Việt Designer

    Bất giác mà hoài niệm về sự sống và cái chết…

    Thoáng nghe qua tưởng chừng như tách biệt, nhưng thấy sao quá liền kề…
    Người ta sinh ra, lớn lên, học hành, yêu đương, chia tay rồi lại yêu nữa cho đến khi lập gia đình, lo cho con cái, rồi bệnh, rồi chết! Kịch bản chung, mỗi người tự thêm cho mình những tiểu tiết.
    Sống khác đi để đời thú vị cũng được, sống như thế cũng được, nhưng về cơ bản kết cục vẫn là chết.
    Vậy, sống nhiều, hay chết nhiều? Sống để đẩy lùi giây phút phải chết, cho nó chỉ còn là khoảnh khắc trả lại đất trời hơi thở cuối cùng. Hay sống mà mang u buồn thương tâm, tự mình gây ra khổ lụy, để cái chết ăn dần ăn mòn, sống mà như chết?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thông tin bên lề:
    Các Topics trước của mèo:



    Flickr http://www.flickr.com/photos/diepanhvmeo
    Fb http://www.facebook.com/vdiepanh

    ...
  2. RainyWarrior

    RainyWarrior Thành viên Max level

    Bóc tem [​IMG]
    DemiCat DA thích bài viết này
  3. Kim Anh Còi

    Kim Anh Còi Thành viên cấp 1

    ý nghĩa ạ
    like ủng hộ bác
    :D
    DemiCat DA thích bài viết này
  4. ngocanpk81

    ngocanpk81 Thành viên cấp 1

    Sống mà như chết :)
    DemiCat DA thích bài viết này
  5. xuangiang1011

    xuangiang1011 Thành viên cấp 5

    Tấm đầu tiên hơi fail rồi, viền lá bị lẹm chuyển sang màu xám :3 :3
    DemiCat DA thích bài viết này
  6. Pùm Trà

    Pùm Trà Thành viên cấp 2

    cái chết khỏi nguồn cho sự sống, ấy là kết thúc và bắt đầu một vòng tuần hoàn, chết để mà sống
    DemiCat DA thích bài viết này
  7. Trung Kiên

    Trung Kiên Thành viên cấp 3

    Lâu rồi VDS mới có 1 thớt ý nghĩa như vậy, tôi vô cùng xúc động, và không nói gì hơn, ngoài khóc thôi, những con người như thớt rất đáng được vinh danh, những cống hiến to lớn cho VDS :((

    Tôi thật sự cảm thấy xúc động đến không tả nổi khi được là đc cmt vào topic cảm động như thế này. Bỏ qua hết tất cả những áp lực của công việc, học hành và tình cảm, cảm xúc của tôi được dịp tuôn trào và đạt tới đỉnh điểm khi tôi đọc được topic này. Quả thật, đối với tôi, tôi chưa bao giờ đọc được một topic cảm động, nhân văn và nhiều ý nghĩa như topic này. :((

    Vượt trên hết tất cả những cảm xúc bất chợt đó, là một sự ngưỡng mộ vô cùng của tôi đối với chủ topic, người đã dốc hết tâm sức và tài lực để có thể cống hiến cho mọi người một topic đầy ý nghĩa nhân văn này. :((

    Tôi hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, topic này không chỉ gây xúc động cho bạn, cho tôi mà còn cho tất cả mọi người đang sinh hoạt tại VDS cũng như trên toàn thế giới (nếu họ biết tiếng Việt). Topic này đã đặt một dấu son chói lọi vào lịch sử VDS, tạo nên sự đột phá trong ý tưởng và đường lối phát triển diễn đàn, đưa VDS ngày càng tiến xa hơn đến chân trời của vực thẳm. :((

    Đọc xong topic này, tôi chợt nhận ra rằng, mọi lời nhận xét VDS toàn trẻ trâu là hoàn toàn không đúng, vì đâu đó vẫn còn tồn tại những topic mang giá trị nhân văn cao đẹp như thế này. Nó làm cho con người ta hướng thiện, đi tìm cái chân, thiện, mỹ đang ẩn giấu trong một con người. Có thể nói, topic này không chỉ góp phần làm tăng giá trị sống cho những người đọc nó mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. :((

    Thay mặt Đảng và Nhà nước (dù họ chẳng biết tôi là ai) xin được nghiêng mình kính cẩn cảm ơn chủ thớt. :((
    DemiCat DA, Lee Đỗxuangiang1011 thích bài viết này.
  8. phập luôn

    phập luôn Thành viên cấp 1

  9. Pùm Trà

    Pùm Trà Thành viên cấp 2


    càng đọc mồm càng há to ra, rồi từ từ trở nên méo đi :))))
    Anh VũDemiCat DA thích bài viết này.
  10. Thanatos CK

    Thanatos CK Thành viên cấp 3

    đẹp lắm ss ạ, em thấy ss có vẻ cũng là người có nhiều tâm sự nhỉ
    DemiCat DA thích bài viết này
  11. Lee Đỗ

    Lee Đỗ Thành viên cấp 2

    Xoay quanh vấn đề xúc động không đề cập gì tới ảnh á =))))
    DemiCat DA thích bài viết này
  12. Kel Media

    Kel Media Thành viên cấp 2

    Sự sống và cái chết mong manh bất chợt chả ai lường được điều gì :)
    DemiCat DA thích bài viết này
  13. raincry

    raincry Thành viên cấp 1

    Hãy quý trọng những gì mình đang có
    DemiCat DA thích bài viết này
  14. Trần Thanh Tâm

    Trần Thanh Tâm Thành viên cấp 1

    Ảnh nét căng lắm bác ạ, em thích ảnh thiên nhiên ntn ^^
    DemiCat DA thích bài viết này
  15. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Hơi bị bất ngờ về bộ ảnh, lúc đầu nhìn tit cứ tưởng là hình ảnh của các con bọ hay côn trùng lột xác và ảnh những đoàn kiến dài khiêng xác những con kiến đã chết về tổ :(
    DemiCat DA thích bài viết này
  16. b0yHN_96

    b0yHN_96 Thành viên cấp 4

    chủ đề hay :)) chụp đẹp :x vote cho mều :3
    DemiCat DA thích bài viết này
  17. dangduyhao

    dangduyhao Thành viên cấp 2

    Chẳng biết nói gì cả, lâu rồi mới có một bộ ảnh làm em xúc động. Bất giác nước mắt rơi khi nghĩ về bố mẹ, trầm lặng một đời vì con cái, chẳng biết em có kịp báo đáp không . . .
    DemiCat DA thích bài viết này
  18. hivu silence

    hivu silence Thành viên cấp 1

    mình cũng hay nghĩ về cái chết, ý tưởng hay đó >:D<
    DemiCat DA thích bài viết này
  19. nhatanh181

    nhatanh181 Thành viên cấp 1

    tấm 3,8 đẹp. Thanks ban
    DemiCat DA thích bài viết này
  20. DemiCat DA

    DemiCat DA Mèo Việt Designer

    Thôi nín nào, bù lu bù loa hết cả lên =))

    KHông có VDS thì ss cũng chẵng biết tâm sự cùng ai em ạ :">

    Cái đó cần macro :((
    NƯỚC MẮT EM RƠI CŨNG KHÔNG LÀM BA MẸ SỐNG HẠNH PHÚC HƠN ĐÂU...
    SINH CON RA CHẲNG AI MONG CHỜ GÌ VÀO VIỆC BÁO ĐÁP.. CÓ CHĂNG LÀ EM SỐNG SAO CHO HẠNH PHÚC CHÍNH EM TRƯỚC, VÀ ĐỪNG ĐỂ BA MẸ EM PHẢI CẢM THẤY CÔ ĐƠN SAU NHỮNG TRẦM LẶNG VÀ HI SINH RIÊNG MÌNH.

    MẸ CHỊ NGHỈ LÀM Ở NHÀ CŨNG VÌ HAI ĐỨA CON.
    HAI ĐỨA LỚN RỒI, NHÌN LẠI THẤY MẸ NGÀY XƯA KHÔNG ĐI LÀM, ÍT TIẾP XÚC VỚI XÃ HỘI NÊN TƯ TƯỞNG RẤT LÀ ĐÁNG TỘI NGHIỆP. MỖI LẦN MẸ HAY NÓI RA NHỮNG ĐIỀU MÀ MÌNH CHO LÀ PHONG KIẾN BẢO THỦ, CŨNG GIẬN ĐÓ NHƯNG PHẢI NHÌN RA ĐƯỢC NGUỒN GỐC LÀ DO ĐÂU? CŨNG DO MÌNH CHỨ ĐÂU?


    CÒN BIẾT LÀM GÌ HƠN NGOÀI VIỆC ĐI ĐÂU CŨNG TRANH THỦ VỀ SỚM MỘT CHÚT VỚI MẸ, NÓI CHUYỆN XÃ HỘI NHIỀU HƠN ĐỂ MẸ ĐƯỢC NGHE, ĐƯỢC BIẾT...
    CÒN NHÌN SANG BA, THÌ TÓC ĐÃ BẠC TỪ BAO GIỜ...
    hivu silence, Anh Vũ, CK Gaamaru3 người khác thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn