Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Ra mắt làm quen ạ :3

Chủ đề thuộc danh mục 'Ra mắt - Làm quen' được đăng bởi Hồng Anhh, 31/1/13.

Lượt xem: 19,154

  1. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Thôi thím ở lại em đi nhé, buồn ngủ lắm rồi ;;)
  2. Cadis Etrama Di Raizel

    Cadis Etrama Di Raizel Thành viên cấp 1

    Có ny rùi hử em?
    Vậy có thích cặp bồ không? Nếu thích thì mình cặp bồ nhá :)) :x
  3. cudyandem

    cudyandem Thành viên cấp 4

    Cũng đi luôn >:)
    Fly Nguyễn thích bài viết này
  4. HSP

    HSP Thành viên cấp 4

    toàn là mấy bác bán dầu nhớt dầu ăn dầu nhờn =)) tạo lốc , có a bán dầu thực vật ko gây hại cho sức khỏe , ko cô lét tơ lô nè HA ơi :v :v
    Fly Nguyễn thích bài viết này
  5. Leo_Gió

    Leo_Gió An ninh xóm

    Vâng! chắc cũng phải cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi được biết em! cho dù chưa 1 lần gặp mặt! Chỉ ngắm em qua tấm ảnh em giới thiệu cho mọi người ...Nhưng..nhưng chỉ cần thế thôi, chỉ cần như thế đã khiến tâm trí anh không còn yên bình được nữa! Trái tim ngủ yên bấy lâu nay đã được ánh mắt ấy, con người ấy làm thức tỉnh! Vâng và đó chính là em! một mem mới của diễn đàn!
    Em ak! là mem mới em đâu thể hiểu và biết được rằng cái diễn đàn này càng ngày càng mục nát vì có những thành phần như Fly Nguyễn !những con người đó luôn là mối hiểm họa của tất cả mọi người! và nguy hiểm hơn với những người mới như em !Chính vì vậy! anh nguyện lấy tấm thân này để che chở cho em! Mặc dù Body anh có thể nói rằng! Gió thổi cái bay! nhưng vì tình yêu này! và vì 1 cô bé dễ thương như em! Anh sẽ đánh liều với số phận! Thôi văn chưa dài nhưng bút hết mực! Ak nhầm máy hết điện! anh xin dừng chém tại đây! hy vọng em đọc được những dòng tâm sự này! em sẽ ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp- những giấc mơ có bóng hình em!

    Vĩnh biệt em!
  6. HSP

    HSP Thành viên cấp 4

    vãi đạn 2 thím , từ từ rầu cháo cũng nhừ làm quá e nó chạy mất xác bây h =))
  7. Tiêu Đại Tướng Quân

    Tiêu Đại Tướng Quân Thành viên cấp 1

    Rất vui được làm quen. :D
  8. Leo_Gió

    Leo_Gió An ninh xóm

    Em là em phải bảo vệ mem mới khỏi nhũng tên dê xồm như Phờ lai :3
    Fly NguyễnHSP thích bài viết này.
  9. HSP

    HSP Thành viên cấp 4

    Vậy à , chắc mình cũng phải bảo vệ mem mới khỏi những tên xôm dề như PHỜ LAI - PHỜ LEO =))
    Fly Nguyễn thích bài viết này
  10. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Em đừng nghe những lời xu nịnh của 1 kẻ có thân hình lủi thủi như que củi em ạ. Em hãy đến bên anh này, anh có 1 thân hình tuy ko đc cường tráng như các chàng hiệp sĩ như trong truyện cổ tích nhưng phần nào có thể che chắn cho em, anh phải tự sắm cho mình 1 chiếc xe là để dành cho em đó. Cái cốp đó có thể đựng được cả 1 ng` 45 ký nếu chia thành các khúc nhỏ đó em, ở trong đó em ko phải lo gió bão hay những lời nịnh nọt từ những kẻ như Leo_Gió hay HSP nữa đâu.
    Anh có nghe nói Leo_Gió hiện đang là chủ 1 tiệm tạp hóa chuyên cung cấp dầu ăn Neptune cho các khu vực của troll em ạ, hắn cũng là thành viên tích cực của AVT Hội.. em ko nên tới đó. Tới đó em sẽ bị hắn dụ dỗ và em sẽ phải tự mình dấn thân theo con đường hắn chọn. Nghề bán dầu ăn của hắn sẽ thất thoát sớm trong nay mai thôi, khi mà các nhà máy dược chuyên sản xuất các loại dược liệu cần thiết ra đời thì hắn sẽ chẳng là gì nữa.. Mong em ở dưới nghe được những tiếng tâm tình khẩn thiết của anh :((
    Con gà của thế kỉ, ShenviHSP thích bài viết này.
  11. Mizu

    Mizu Mới đăng kí

    Vãi các bác quá =)))))))))))))))
    Fly Nguyễn thích bài viết này
  12. pnlongpro

    pnlongpro Thành viên cấp 1

    Bác này bá đạo rồi, làm e nó sợ đi ngủ mất rồi Bác ơi :))
    Fly Nguyễn thích bài viết này
  13. Dual Rook

    Dual Rook Thành viên cấp 1

    reg acc diễn đàn lâu lắm rồi mà không post,nay mới có dịp sử dụng :)) gió mạnh mát quá các bác ơi ;))
    zynaxinhFly Nguyễn thích bài viết này.
  14. Leo_Gió

    Leo_Gió An ninh xóm

    Thôi!Cuộc sống đều có luật nhân quả thôi em ak! Chẳng ai dồn ai đến bước đường cùng đâu! chính vì thế! anh không muốn bới móc những cái xấu xa của lão Phờ Nai kia ra đâu em! bởi vì tất cả những thứ xấu xa của lão , thì đã được nói hết ở trên và vu vạ đó là của anh!
    Ờ nhỉ! tại sao lão lại nói đến Neptune!Có lẽ là 1 cô gái dễ thương và đảm đang như em, thì dầu ăn Neptune chẳng còn gì là xa lạ cả- nó đã gắn bó với công việc nội trợ của em rồi đúng không!
    và em ak! chắc em cũng đã xem đoạn clip quảng cáo dầu ăn Neptune tết năm nay chưa! một đoạn quảng cáo khiến cư dân mạng phải bất ngờ vì tính nhân văn sâu sắc! nó đã đánh trúng vào tâm lý của con người Việt Nam! 1 đất nước giầu truyền thông yêu nước! lá lành đùm lá rách- lá rách đùm lá nát- lá nát đùm lá tả tơi! và anh chính là đạo diễn đoạn phim đó :))
    vâng! và anh cũng tự hảo rằng mình là 1 sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế ! Và tự hảo hơn nữa rằng cho dù học năm cuối thì anh chẳng biết cái gì về kinh tế cả! có chăng cũng chỉ là tấm bằng khen " Cao thủ bỏ học" Giấy chứng nhận xóa mù chữ- và chiếc Cup FA danh giá mà thôi em ak!
    Thôi có lẽ anh lan man nhiều quá rồi! Anh muốn chốt lại 1 điều rằng!Phờ Lai! hắn cũng chỉ là 1 tên nịnh thần! là người đã bị B.A Dư thất sủng mà thôi! hắn chẳng còn gì để mất nữa rồi! nên gặp ai hắn cũng chém! ai cũng nói xấu! anh hiểu hắn! và mong em hiểu anh!
    Một lần nữa chúc em ngủ ngon! và đừng tỉnh nữa sau khi đọc xong những lời này \m/
  15. HSP

    HSP Thành viên cấp 4



    Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của hôm bảo vệ mem mới
    Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
    Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi dùng tablet và ngày nay tôi không nhớ hết vì đã lên sì mát phôn. Nhưng mỗi lần thấy mấy thím PHỜ LAI - PHỜ LEO rụt rè núp dưới tịm dầu nhớt , lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
    Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. tôi ôm gối nắm con chuột mi rô sót " chú thích hàng xịn : mát in USA " đi trên trường truyền in tơ lét . Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi bảo vệ mem mới đi với a cho an toàn HA nhóe =))
  16. Dual Rook

    Dual Rook Thành viên cấp 1

    ^ chắc em nó đi ngủ trước khi bác post bài này rồi =))
    Fly Nguyễn thích bài viết này
  17. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Để mai ẻm đọc :))
  18. Sun

    Sun Mới đăng kí

    2 giờ 22 phút sáng, lang thang trên in tờ nét, đôi môi run run châm nốt điếu thuốc còn sót lại trong ngày, rít một hơi thật mạnh, làn khói lùa vào cuồng phổi khô rát, miệng đắng, hắn lần mò vào VDS như mọi đêm, với cuộc sống đầy rẫy bon chen, bận tối mắt tối mũi, cuộc sống hắn cứ thế trôi một cách gấp gáp, chỉ có về đêm, hắn mới được là hắn, rít mạnh điếu thuốc hắn click vào một topic làm quen của một bạn gái
    ấn tượng ban đầu của hắn, uhm con nhỏ nhìn được, nhưng cũng chẳng để lại ấn tượng gì đối với hắn, rê chuột kéo xuống, đầu hắn quay mòng mòng, hẳn không thể tin vào mắt mình nữa
    , vò mạnh bao thuốc đang cầm tray tay, đầu hắn quay mòng mòng, hẳn không thể ngờ, không thể tin vào mắt mình, dụi dụi mắt, nhấn f5, ko đó không phải là ảo giác bữa nay hắn có hút cần hay xài chất kích thích gì đâu, hắn dụi mạnh điếu thuốc xuống và hét lên thật to
    Đ* M* SAO THÍM PHỜ LAI VÀ THÍM HSP LẠI ĐI TÁN GÁI VẬY!
    lật lại dòng kí ức , những kỉ niệm trong đầu hắn, hắn ôm đầu,hắn quằn quại, cảm xúc đan xen, lao nhanh ra bao thuốc, hắn mở bao thuốc vừa bị vo nát hòng kiếm được điếu thuốc còn sót, nhưng không, cuộc đời hắn cũng như bao thuốc này vậy, nhàu nát và rỗng không, chẳng còn điếu nào để cho hắn bấu lấy, kéo lấy hi vọng trong hắn, hắn lại lẩm bẩm: THẾ Đ*O NÀO MẤY THÍM GAY CỦA VDS LẠI ĐI TÁN GÁI NHỈ,SỐNG THẬT VỚI TÌNH CẢM CỦA MÌNH ĐI CHỨ! LOẠN LOẠN THẬT RỒI!!!
  19. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Anh nhận trọng trách to lớn trong mình là bảo vệ em khỏi những con quỷ dữ xấu xa nhất, diễn đàn này chứa đựng đầy những sự nguy hiểm mà HSP và Leo_Gió là 2 kẻ đáng tiêu biểu.
    Em hãy nhớ phải tránh xa Leo_Gió. Cái bằng FA danh giá của hắn chắc mọi người đều biết từ A nghĩa là All, còn từ trước thì anh ko dám nói. Hắn bỏ học đi bụi đời từ năm bao nhiêu anh cũng ko rõ nhưng rất nhiều mem mới đã bị hắn dụ dỗ vào vòng xoáy của cái ác.
    Còn về phía HSP. Mụ phù thủy già xấu xa với cái mụn to đùng nằm trên cái mũi dài khoằng đó sẽ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống em bất cứ lúc nào.
    Em nên nhớ tránh xa 2 kẻ đó, anh đang chiến đấu tâm lý với bọn chúng và ko còn biết sẽ trụ đc bao lâu nữa.... vẫn luôn là vậy, cái thiện trước giờ luôn thua cái ác. Nhưng, nếu có sự trợ giúp đắc lực của em thì sẽ có thể thay đổi tất cả, anh sẽ ráng lấy thân mình bao bọc cho em đến khi em chỉ còn là cái xác khô thì anh cũng vẫn sẽ che chở. Em thử tưởng tượng mà xem... khi còn bộ xương mục nát thì còn ai nghĩ tới em nữa. Còn anh đây, cơ bắp ko cuồn cuộn nhưng anh có 1 loại vũ khí đặc biệt. Anh là con trai thần gió, người sẽ gieo mưa giông bão bùng lên đầu chúng. Nếu em có thể giúp thì anh chỉ cần sự yêu thương nhỏ nhoi từ chính trái tim em là có thể chiến thắng...
    Thật tiếc là 1 bộ xương khô thì sẽ ko còn trái tim nữa, da thịt mục nát, phân hủy, phốt pho bay lên trời xanh, canxi lại nằm xuống đất. Em ở dưới đó nếu có nghe thấy thì hãy cho anh 1 lòng tin vững chắc để anh chiến đấu với kẻ thù của đời mình và cả cho em.
    Anh mệt quá rồi, dường như ko còn sức thét ra gió nữa, anh phải nghỉ lấy sức để ngày mai còn có thể bảo vệ cho tấm thân trắng dã của em. Em hãy cố yên nghỉ và đặt lòng tin vào anh, sẽ ko lâu đâu khi anh thức dậy và anh sẽ đánh đuổi bọn chúng. Khoảng trưa mai thôi em sẽ dc nhìn thấy anh xuất hiện với nụ cười tươi rói và những tiếng thét gió bão.
    Ôi ngày mai, em sẽ hiện lên mờ mờ ảo ảo, tạo cho anh niềm tin vững mạnh để chiến thắng kẻ thù.... Hãy cứ yên nghỉ nếu em muốn, đêm nay anh cũng sẽ muốn mình ngủ ngon và ko 1 bóng vong hồn nào quấy phá. Chúng ta sẽ lại hẹn ngày gặp mặt :)
    Hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn khi có bóng của em :)
  20. linhlan

    linhlan Thành viên cấp 1

    Ôi những bài văn mất ngủ..... không thể không cmt ^^
    Fly Nguyễn thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn