Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Sinh ra là người Việt Nam đã là một gánh nặng

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 31/12/13.

Lượt xem: 6,553

  1. Crocslee

    Crocslee Thành viên cấp 1

    Em thấy ấn tượng của nước ngoài với Việt Nam khá là tệ:

    - Du khách qua VN du lịch thường thích đi du lịch bụi, tham quan địa điểm đẹp, ăn đồ ăn Vn, nhưng nhiều quán thấy khách là người nước ngoài thường hô giá cao lên, rồi có lần mấy người nước ngoài mua dừa trên đường để giải khát, có lẽ là thương lượng giá cả không được, ông bán hàng giật lại trái dừa ngay trên tay du khách, không biết rồi họ sẽ nghĩ sao về VN ? x_x
    - Chơi game sever nước ngoài, cứ thấy IP VN là họ sẽ kich, bởi lẽ game thủ VN ý thức cao thì ít, mà trẻ trâu ham vui thì nhiều, chơi dở mà còn chửi rủa, hack, cheat, dần dần tạo nên tiếng xấu. :((
    - Em có đọc mấy bài viết bên webtretho, họ có bạn người nước ngoài và họ biết được ấn tượng về Vn của nước ngoài ra sao, hầu hết đều là ấn tượng không đẹp.
    An Thị Gì Gì Đấy thích bài viết này
  2. pipicodon

    pipicodon Thành viên cấp 3

    mấy bác VN chém gió như chém bão
  3. Duy Pham

    Duy Pham Thành viên cấp 1

    Nói chung đọc xong không có gì bất ngờ, vì bản thân mình cũng đã thấy điều đó từ lâu.
    Rất mừng vì có 1 người đã bỏ thời gian công sức để viết bài này.

    Một sự thật dù không nói ra, có bị che giấu, có bị nói sai đi, thì bản chất của nó vẫn là sự thật. Và tất cả những điều trong bài viết đều là sự thật.
  4. dokiash

    dokiash Thành viên cấp 1

    dám cá bản thân mỗi người thay đổi còn khó huống chi mấy thế hệ, cơ mà bái viết nói chẳng sai, bây giờ mà đi ngược lại xã hội cứ y như thằng điên. Ví dụ gần nhất là đi xe ngoài đường, tự nhiên đi đến gặp đèn đỏ có 1 mình đứng lại còn bao nhiu chạy hết, cảm giác thật khôi hài hết sức

Ủng hộ diễn đàn