Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Sử dụng phần mềm bán hàng hướng đi mới cho những cửa hàng kinh doanh sữa nhỏ, lẻ

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ - Mua bán về design' được đăng bởi minhdai1992, 23/11/20.

Lượt xem: 381

  1. minhdai1992 Mới đăng kí

    [​IMG]
    Hình minh họa
    Hôm nay là ngày nghỉ phép, đang cùng mẹ ăn sáng thì nghe mẹ bảo:
    – Chị Lan con chú Năm mới mở cửa hàng sữa được vài tuần, lâu rồi con cũng không gặp chị sẵn dịp này qua chơi, thăm chị tiện thể mang quà qua chúc mừng bà chủ nhỏ luôn đi.
    Nghĩ rồi tôi quyết định điện thoại để thông báo cho chị biết mình qua chơi. Phụ mẹ việc nhà xong tôi sửa soạn một chút, hào hứng bước ra khỏi cửa trên tay còn không quên cầm theo một vỏ hoa chúc mừng muộn, rồi phi con xe wave tới cửa hàng. Mất khoảng 30 phút là tôi đã có mặt tại nhà chị. Phía xa tôi đã thấy được cái cửa hàng sữa mini của chị hiện ra trước tầm mắt, vừa bước xuống xe chưa kịp gác chống thì chị chạy ra xua tay tôi khỏi tay cầm:
    – Cho chị mượn xe đi công việc xíu nha.
    Tôi chưa kịp định hình thì ú ớ vài câu:
    – Chị chị rồi ai trông coi tiệm…
    Chị trả lời nhanh như cắt:
    – Thì cưng chứ còn ai vào đây nữa!
    – Tôi: ủa ủa chưa kịp nói gì thì chị đã lên xe hụt gas một phát mất tiêu. Và rồi tôi thầm nghĩ chắc sẽ là những giây phút khó khăn sắp tới mình phải trải qua đây, cái suy nghĩ vừa mới nhoi nhóm thì có một chị khách đến mua hàng:
    Chị nói: bé ơi lấy cho chị hộp sữa bột Dielac Alpha dành cho bé 2 tháng tuổi nha.
    Tôi ngớ người ra, đầu óc quay cuồng với mớ thông tin chị đưa ra, tôi liền nói với chị.
    – Chị ơi chị biết sữa nào không lấy dùm em đi tại em không biết.
    – Chị đáp: chị cũng có biết đâu người ta gửi chị mua dùm thôi.
    Vậy thôi chị đợi em xíu nha để em gọi điện thoại hỏi chị em, sau cuộc điện thoại thì tôi đã lấy hàng và bán cho chị một cách dễ dàng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mới kịp quay qua lấy được ly nước thì không biết ở đâu khách hàng lũ lượt kéo đến tôi liền vội vàng rút điện thoại ra điện thoại cho chị tới tấp, chị ơi giá hộp này bao nhiêu, để chỗ nào, cuộc nói chuyện ngày một lâu và có nhiều khách hàng đã ko thể kiên nhẫn đợi, và rồi điều gì đến cũng đến điện thoại tôi hết tiền. Tôi thì cũng không biết là khách quen hay khách mới đến mua nên cũng không dám bán thiếu và tôi liền đến bên khách hàng thì thầm nói anh chị lát quay lại dùm em nha, chị em đi công việc nhờ em trông tiệm dùm nên em cũng không biết giá và họ vui vẻ ra về. Sau 15 phút chống chọi với cơn bão khách hàng của bà chị, thì xa xa trên chiếc xe wave thân quen chị tôi đã về, mới bước vào chị hỏi tôi liền:
    – Nay làm bà chủ vui hông ta?
    Vẻ mặt tôi trầm ngâm, đáp lại:
    – Vui gì vui chị ơi bán hàng thì sấp mặt mà khách hàng bỏ về thì quá trời rồi làm điện thoại em hết tiền nữa chứ.
    – Chị cười bảo, nay không có cưng chị cũng đóng cửa tiệm hà nên bán vậy được rồi, thôi vào đây chị lấy nước cho uống nè, mới chạy đi có chút mà mặt cưng xuống sắc trầm trọng, nói vậy thôi chứ đang cười nhạo tôi đấy. Rồi chị hỏi tôi:
    – Gần một năm qua làm gì biệt tâm biệt tích vậy?
    – Em đi làm không có thời gian chị ơi.
    – Chị sao rồi?
    – Thì mày qua chơi cũng thấy đó, chị đang là bà mẹ bỉm sữa chứ gì nữa vừa chăm con, nội trợ rồi mở cửa hàng bán sữa nho nhỏ kiếm cơm đây nè.
    – Sau chị không tuyển nhân viên đi cho bớt chút việc?
    – Cũng muốn lắm nhưng mới mở cửa hàng không lâu cũng chưa có nhiều doanh thu, khoản tiền lời đó chị để mua sữa cho con chị thêm.
    – Hay chị sử dụng phần mềm đi vừa rẻ mà có thể giúp chị lưu mọi thông tin về sản phẩm, giá và hơn nữa khi chị đi vắng thì chồng chị cũng có thể biết được giá cũng như vị trí sản phẩm chị không cần phải đóng cửa tiệm làm mất khách hàng.
    – Chị ngạc nhiên: Ủa có phần mềm như vậy luôn hả?
    – Có chứ chị. Thời đại nào rồi mà trong khi đang trong thời kỳ công nghệ 4.0 nữa chứ, trên thị trường các công ty còn đang cạnh tranh nhau về các sản phẩm phần mềm nữa là đằng khác.
    – À vậy phần mềm nào mày thấy ok giới thiệu cho chị xem.
    – Để em uống miếng nước thấm giọng rồi nói tiếp nha chị, công ty em đang làm nè sắp đưa ra thị trường phần mềm bán hàng mà phần mềm này rất phù hợp với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ như chị vậy.
    – Rồi chị không rành công nghệ lắm thì sao sử dụng?
    – Chị yên tâm phần mềm bên em vừa đơn giản mà còn rất thông minh đó chị.
    – Thôi mày giới thiệu tiếp đi rồi tao hỏi luôn một lượt.
    Sản phẩm phần mềm tên là Phần mềm quản lý bán hàng S2Retail có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. Là một người cũng hiểu sơ công nghệ chị cũng chỉ mất 5 phút thao tác và một ngày để trải nghiệm các tính năng, bên cạnh đó thấu hiểu được nỗi lo với những chủ cửa hàng chưa biết về công nghệ thì bên em sẽ có đội ngũ hướng dẫn nhiệt tình, về công ty thì tụi em sẽ hướng dẫn online thông qua các video hướng dẫn sử dụng cụ thể. Đối với cửa hàng sữa của chị, vừa có nhiều mặt hàng, nhiều giá cũng như là nhà cung cấp, phần mềm cho phép quản lý số lượng sản phẩm không giới hạn theo tên nhà cung cấp, loại sữa (bột, nước), giá của từng hãng sữa. Giờ đây hầu như công ty nào cũng đều tạo mã vạch riêng vì thế thông qua mã vạch chị vừa có thể dùng máy quét mã vạch để kiểm tra thông tin, giá và vị trí sản phẩm 1 cách dễ dàng trên phần mềm. Thêm vào đó có thể truy xuất số lượng sản phẩm của từng mặt hàng còn lại trong kho để đặt hàng kịp thời, không cần phải cất công kiểm kho, hay thậm chí quên mất là đã hết hàng rồi mà nhớ mang mác vào lục tung kho để kiếm sản phẩm bán cho khách, vừa làm mất thời gian cho chị và cả khách hàng nữa, đặc biệt là những vị khách khó tính vài lần như thế họ sẽ không muốn quay lại mua hàng nữa đấy. Và khách hàng cũng có thể sử dụng điện thoại xem thông tin cũng như chất lượng sản phẩm của chị thông qua mã vạch đó để họ phân biệt sữa thật và nhái thương hiệu.

    [​IMG]
    Hình minh họa
    Chị thấy không khi có phần mềm quản lý bán hàng S2Retail thì việc quản lý cửa hàng sữa của chị dễ dàng hơn bao giờ hết, nếu chị có tuyển nhân viên thì chị cũng có thể theo dõi được quá trình bán hàng, không sợ gian lận, nhân viên cũng dễ dàng bán hàng, tư vấn về giá cho khách hàng thông qua những thông tin phần mềm đã lưu sẵn, chồng chị cũng có thể bán khi không phải lúc nào anh cũng ở nhà cũng như biết hết giá và vị trí sữa trên mỗi gian hàng.
    Điều đặc biệt nữa là thông tin khách hàng sẽ được lưu đầy đủ theo tên, số điện thoại, lịch sử mua hàng, công nợ và phần mềm sẽ phân nhóm khách hàng cụ thể để chị có thể áp dụng những chương trình khuyến mãi hay giảm giá cho khách hàng thân thiết của cửa hàng. Chưa nói hết thì điện thoại tôi reo lên và mẹ bảo về nhà có việc, tôi gác câu chuyện lại một bên nói chào chị. Chị tiễn tôi về, chị bảo:
    – Khi nào phần mềm được tung ra thị trường thì đến cài đặt cho chị nha và chị cũng sẽ giới thiệu thêm cho mấy đứa bạn của chị để có thể tiết kiệm thời gian cũng như có thời gian cho tụi tao đi mua sắm, cafe với nhau…hihi.
    Nhất định rồi chị em sẽ đến chị trước. Trên đường về tôi cảm thấy khá vui vì vừa đi chơi mà cũng có thể tìm được khách hàng giới thiệu sản phẩm của công ty, giúp nhiều người biết thêm về giải pháp phần mềm mà công ty sắp đưa ra thị trường.

    ...

Ủng hộ diễn đàn