Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Sự khác nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội về "sĩ diện xe máy" như thế nào?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 10/11/13.

Lượt xem: 41,927

  1. Phuong Nguyenn

    Phuong Nguyenn Mới đăng kí

    ý kiến chủ quan quá .
  2. Jimmy Kudo

    Jimmy Kudo Thành viên cấp 2

    Sự phân biệt về vật chất là cái đáng phê bình nhất ở VN.
  3. kenvn97

    kenvn97 Mới đăng kí

    Tùy mỗi người mỗi suy nghĩ...
    Ví dụ gần nhà mình có một nhà chuyên mổ lợn, giàu sụ. Ông chồng chạy cub cà tàng, bà vợ chạy luôn Camry, mà phải 3.5 nhập nguyên chiếc mới chịu. Bà vợ thì suốt ngày phấn son làm đẹp, ông chồng quanh năm có vài ba cái quần, phần lớn là mạng quanh mông...
    Còn có nhà kia cũng chả giàu có gì lắm, vợ chạy một chiếc Lead, ông chồng chạy một chiếc SH 150, đêm về hai vợ chồng chui vào một cái nhà to hơn cái bếp một chút, dựng vừa 2 cái xe và một cái bếp con con, 1 cái nệm, khi ngủ thì dựng xuống, ko thì lại cất đi...
    zxccccc, QuanthanhtieuJames Boston thích bài viết này.
  4. gake_tn

    gake_tn Thành viên cấp 2

    Ở đâu cũng vậy khi bạn đi ra ngoài mà bạn không chao chuốt bản thân thì bạn cũng chẳng đc ai xem ra gì.
    Kinh nghiệm của bản thân, lúc trước đi làm hay đi xe tay ga thường ghé ăn phở ở cái quán đối diện chỗ làm hễ dừa thắng xe là bảo vệ chạy lại tới tấp hỏi han rồi đưa thẻ xe, kinh tế khó khăn quá nên bán xe đi xe cà tàn thì từ khi khó khăn nên cũng ít ăn rồi 1 bữa ghé lại đó bảo vệ đó thấy mình tới gạt chống rồi mà chưa đưa thẻ rồi mình thấy 1 cặp kia đi chiếc xe ga tới cách cư xử bảo vệ khác liền, nhanh nhẹn đưa thẻ xe cho cặp tình nhân kìa.
    Sài Gòn đó, thật sự bề ngoài k quan trọng nhưng nếu bạn k có vẻ ngoài thì bạn giống như 1 người bị kì thị chủng tộc ấy.
  5. Zero Sơn

    Zero Sơn Thành viên cấp 1

    Nếu bỏ 2 từ: Hà NộiSài Gòn thì bài viết sẽ thuyết phục hơn.
    Đó là 1 thực trạng diễn ra như chuyện ở 1 làng, huyện, hay 1 tỉnh - thành phố không chỉ ở việt nam mà rất nhiều nơi trên thế giới.
    ZuoV thích bài viết này
  6. Radium

    Radium Thành viên cấp 3

    Đây là thực trạng chung thôi. Cá nhân mình thích sống ở Sài Gòn hơn là Hà Nội :)
  7. Wapnam.com

    Wapnam.com Banned

    Bố láo nhễ hà nọi dạo này bố láo gớm nhễ
  8. buctrongnguoi

    buctrongnguoi Thành viên cấp 4

    Sao không thấy ai nói người miền trung nhỉ :D
    zxcccccdookie thích bài viết này.
  9. QZero

    QZero Mới đăng kí

    Mình thích cách suy nghĩ của bác chủ thớt này! Hay đấy! :D
  10. Melody

    Melody Thành viên cấp 1

    :)) sh ở Sài Gòn chạy loạn lên ấy chứ :) nhưng mà thấy cũng có lý ~ gần khu em có cô kia dạy ba cái tiếng anh cho sinh viên thi bằng này nọ ~ nghe đồn hằng tháng thu nhập ko dưới 400 triệu mà chồng vẫn tới rước bằng con wave cùi ấy chứ ~ chẳng đánh giá con người Sài gòn bằng con xe đc
  11. kecanhnguc

    kecanhnguc Thành viên cấp 2

    Cái đấy là đối vs ng đứng tuổi.còn với tuổi trẻ thì khác.mình nghĩ vậy
  12. SuperGấu

    SuperGấu Thành viên cấp 2

    nhiều nick mới đăng kí tham gia bình luận quá nhỉ :3
    đồng ý là không phải nơi nào cũng vậy nhưng ý kiến của chủ thớt thì mình hoàn toàn đồng ý :like:
    Phi Vũ thích bài viết này
  13. Duy Đạt

    Duy Đạt Thành viên cấp 1

    thực ra cũng không hẳn.................
  14. lemy201

    lemy201 Thành viên cấp 1

    Mình chỉ kết câu cuối này thui
    "Không ai cấm ai mua khi trong ví họ có tiền, nhưng cực kỳ vớ vẩn khi thấy giá một chiếc xe tay ga 150 phân khối lại đắt ngang chiếc xe hơi. Tôi còn nhớ đã xem một loạt ảnh trên mạng tại châu Âu, khi họ dùng xe SH125 cho công nhân chuyên đi dọn vệ sinh, và cũng chiếc xe đó tại Việt Nam, nó trở thành "đẳng cấp" và liên tục bị làm giá theo một cách vớ vẩn nhất. Chỉ có mỗi dân kinh doanh là vui vẻ đếm tiền và cười cho cái "đẳng cấp vượt trội" đó”
    James Boston thích bài viết này
  15. teodesigner

    teodesigner Mới đăng kí

    nói thật ở đâu cũng thế, nó nhìn vào bề ngoài cả thôi.
  16. yellowcricket90

    yellowcricket90 Thành viên cấp 1

    Bác nào ở miền Nam có dịp ra Hà Nội mà thử, ngồi đây ngồi nói dân ngoài này bố láo thì chịu hẳn rồi. Còn m chả biết mấy ng đấy có phải dân Hà Nội gốc hay là dân tỉnh lẻ :))
  17. Long Ruồi

    Long Ruồi Thành viên cấp 2

    Toàn là lấy vd cụ thể bà, cô, dì chú bác =)))))

    Cái người ta muốn nói là số đông. Nhất là tầng lớp trung tới thấp. Ở HN thì sĩ diện hơn HCM.

    Và cái thứ này là quá rõ ràng. Không thể chối cãi bằng 1 2 ví dụ sống trên trời của các bạn.
    Quanthanhtieu thích bài viết này
  18. Dyn

    Dyn Thành viên cấp 1

    Mình đang nghèo,đi xe cà tàng.
    Sau này giàu lên,cũng sẽ đi cà tàng.
    Thế mới là đẳng cấp :))
  19. Trang Hoàng

    Trang Hoàng Thành viên cấp 2

    :)) Hôm nọ mặc váy công sở nhìn rất lịch sự và "xinh:P " nhá, thằng bạn qua chở đi ăn trưa mà đi cái xe dream k còn j tàn hơn nữa cơ =)) Nhưng thấy thú vị cực kỳ, 2 đứa vào quán ăn rùi đi cafe vào quán người ta nhìn như ngoài hành tinh thằng phục vụ cũng vậy khi uống xong móc bóp tính tiền thằng nhỏ nhìn cái bóp xong chỉ bít trợn tròn mắt. Sau đó 2 đứa nhếch mép cười và ngồi lên chiếc dream cà tàn đi về :))
    CaoChiNhan thích bài viết này
  20. hantiun

    hantiun Thành viên cấp 2

    đang là sv tại hà nội m cho rằng ý kiến bạn này có lẽ phần lớn là đúng, chất lượng phục vụ cũng k tốt lắm khi ta đi xe đạp và đi xe máy xịn thật đó là cái mà người ta vẫn gọi là "tiền nào của đấy" chất lượng đương nhiên sẽ giảm =)) nhưng đừng vì thế mà so sánh giữa 2 miền bắc nam không hay lắm :D.

Ủng hộ diễn đàn