Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Sự thật sau 1 tấm hình đẹp

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi ILovePhotoshop, 29/10/13.

Lượt xem: 45,104

  1. hattege

    hattege Thành viên cấp 1

    Những bức ảnh được đăng lên chắc ko phải của các tay máy trong ảnh rồi. Vậy ng chụp những bức ảnh mà chúng ta đang xem đã làm gì nhỉ?
  2. Brad Delson

    Brad Delson Thành viên cấp 2

    thế lại có người đứng chụp ông đang chụp mấy ng kia thì sao???
  3. casperpas

    casperpas Mới đăng kí

    Kizx : Mình nhiều khi cũng bị tưởng là đang cười khi ra đường trời nắng :)
  4. Francisco

    Francisco Thành viên cấp 2

    Cũng có cái khó, nghề người ta là phải ghi lại khoảnh khắc, mặc dù thực tế nó thật phũ phàng. Hy sinh nhiều thứ để có được bức ảnh nghệ thuật cả đời, dưới góc nhìn khác ta lại thấy là nhẫn tâm, nhưng dưới góc độ nghệ thuật lại mang những giá trị khác. Kết chung là buồn.
  5. Radium

    Radium Thành viên cấp 3

    Ăn không được thì đạp đổ :-?
  6. Vũ iSnipe

    Vũ iSnipe Thành viên cấp 2

    chỉ cần nhớ chụp ảnh là để lưu lại những khoảnh khắc, những ý nghĩa là mắt thường ko thể thấy được. nếu cứ nói như kiểu tại sao thấy chết ko cứu bla bla bla thì lấy đâu ra những phóng viên chiến trường, những ông ôm camera đi quay chiến tranh, chả lẽ h bảo ông ấy vứt máy đi cầm súng bắn ??
  7. Mixer_C6

    Mixer_C6 Banned

    Đây là sự thật hay là nghệ thuật
  8. dongvu

    dongvu Thành viên cấp 2

    đệch, cảnh sát kiểu éo ji` vậy :-j
  9. kid2104

    kid2104 Mới đăng kí

    nói chung ko chụp ng chết, ng bị nạn :|
  10. Phạm Hiếu

    Phạm Hiếu Thành viên cấp 3

    chả biết làm gì hơn,
  11. djeucay

    djeucay Thành viên cấp 1

    sao vệt máu chảy ở các tấm hình lại khác nhau nhỉ?
  12. KingSky

    KingSky Thành viên cấp 1

    1 nụ cười :-s
  13. hai.linh.372

    hai.linh.372 Thành viên cấp 1

    gặp cảnh này tay mình run không cầm nổi máy chứ đừng nói cầm lên là chụp
  14. anhthile611

    anhthile611 Mới đăng kí

    bài này quy chụp những nhà báo chiến trường thiếu lương tâm là rất phiến diện. cái chết của em bé k phải do các phóng viên ấy gây ra và họ đâu có làm gì được khi em bé bị cảnh sát bắn 3 phát súng vào đầu. cái họ làm là chụp lấy những hình ảnh tang thương này để cho cả thế giới biết được sự khổ sở của ng dân haiti. còn cái giải thưởng nhiếp ảnh ở đây chủ thớt hình như nghĩ sai nó, với thể loại này thì tiêu chí không đc xét về bố cục hay ánh sáng mà là tầm ảnh hưởng của nó tới xã hội... theo mình, thì những NAG này cũng phải chịu rất nhiều ảnh hưởng về tâm lí khi phải chứng kiến hình ảnh như vậy. vd như kevin carter đã day dứt và tự sát sau những năm tháng chụp ảnh ở châu phi về nạn đói và phân biệt chủng tộc.
    p/s: mình chả thấy ai cười trong bức ảnh cuối cả. đó là cái nheo mặt mà thôi.
    xuangiang1011 thích bài viết này
  15. always

    always Thành viên cấp 2

    Trước yêu nhiếp ảnh lắm. H đỡ rồi :-s
  16. debuchy

    debuchy Thành viên cấp 2

    1 bức ảnh đẹp phải cần có những tình người trong đó .. :(..
  17. ChiRi_208

    ChiRi_208 Thành viên cấp 1

  18. heinekenfpt

    heinekenfpt Thành viên cấp 2

    nếu không chụp :) thì có thể làm gì hơn nữa à
  19. nhatnguyencd

    nhatnguyencd Thành viên cấp 1

    Không biết nói gì lun. Tim tụi nó lạnh thiệt
  20. crazy wolfie

    crazy wolfie Mới đăng kí

    Nếu cứ nói: "sao thấy chết không cứu", "vô cảm", "lo chụp ảnh, không lo giúp đỡ",... Vậy chẳng thà bảo những nhiếp ảnh gia chiến trường bỏ máy ảnh, qua làm bên hội chữ thập đỏ hết luôn đi cho rồi...
    Họ hi sinh tiện nghi, hi sinh sự bình yên, an toàn ở nhà, đi chụp ở những nơi như thế. Kể cả tính mạng họ còn không đảm bảo được, làm sao họ giúp đỡ được người khác đây?...
    Đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi.

Ủng hộ diễn đàn