Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[Tâm sự linh tinh] Cách sắp xếp thời gian vừa đi học vừa đi làm?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi skylla25, 20/1/15.

Lượt xem: 6,220

  1. dabeomoon

    dabeomoon Thành viên cấp 4

    Cố lên đi pé có công việc làm như thế là okie rồi, chẳng có gì phải căng thẳng đâu.
    Chuyện gì không làm được hôm nay có thể để ngày mai.
    Nếu qua được giai đoạn này rồi sau này nhìn lại thì chẳng thấy nó ghê gớm gì.

    Cái cần ở đây là sự tập trung và hoạch định thời gian rõ ràng, xác định rõ mục tiêu
    Ví dụ 1 ngày 2 tiếng luyện 3d thì cứ đúng giờ luyện, hết giờ nghỉ không suy nghĩ gì thêm tới nó, và công việc cũng vậy, trong 18 tháng không nên phá vỡ kế hoạch này ngoại trừ bất khả kháng.
    Chuyện học thì đừng câu nệ điểm số hay thành quả không bằng người mà quan trọng là mình học được cái gì đáp ứng cho mục tiêu mình đề ra, điểm số vừa đủ là được.
    skylla25 thích bài viết này
  2. Cơm Tấm Thịt Nướng

    Cơm Tấm Thịt Nướng Thành viên cấp 1

    Ở cty e cũng có một chị kế toán giống chị ;)) Làm kế toán, muốn học thiết kế nhưng không được khả quan như chị vì áp lực làm việc ở cty rất lớn (đã có chồng - làm nghề quảng cáo).
    Chị cứ theo đuổi đi, đừng quan tâm tới điểm số, vì sức người có hạn mấy ai Phân Tâm Nhị Dụng tay vẽ hình tròn tay vẽ hình vuông dc. Cứ dành thời gian nhất định mỗi ngày cho nó, còn đi làm thì tích cóp tiền bạc làm vốn để học xong có "vốn thất nghiệp" mà đi xin việc chuyên về 3D. =))
    Tuổi tầm chị còn trẻ, cứ theo đuổi đam mê nếu có đủ khả năng, còn theo nghề hay không lại là chuyện của sau này. Học không hẳn đã làm đúng nghề, nhưng luôn có những trải nghiệm đáng giá trong quá trình học mà. Biết đâu sau này lại làm kế toán ở một công ty xây dựng tầm cỡ ;))

    Tâm sự từ sinh viên IT năm 4 không biết khi nào ra trường vì trót theo mấy cái artboard vớ vẩn :(
    skylla25 thích bài viết này
  3. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    Cảm ơn mọi người nhiều!! Mình thấy quyết tâm hơn rồi hi hi
  4. vietvuong

    vietvuong Thành viên cấp 2

    Cố lên bà chị. Em cũng từng bị như chị mà. Lúc đó cũng căng thẳng lắm. Và e cũng đưa ra 1 quyết định ko mấy khả quan cho lắm. Nhưng cũng không còn cách nào khác vào thời điểm hiện tại.
    Hì. Cũng nhờ mấy chuyện lẩn quẩn, lanh quanh đó thì cuối cùng em cũng trụ được đến tận bây giờ...^^.
    skylla25 thích bài viết này
  5. Wolres

    Wolres Thành viên cấp 1

    Mình đọc hết thấy mọi người chủ yếu tư vấn cho bạn 2 con đường
    1 là lựa chon 1 trong 2 /
    2 là sắp xếp thời gian cho cả 2 /
    Theo bản thân mình đã và đang trải qua thì mình tư vấn thêm cho bạn là bạn vẫn giữ tốt công việc hiện tại . còn việc học thêm về đồ họa thì bạn phải thiên biến vạn hóa đi 1 chút ^^ . Bạn là con gái - chăm chỉ lại học về kinh tế nên việc sử dụng phương pháp có thể nói là hơi "bất" 1 chút chắc khó.
    Cụ tỷ ra là trong 3 buổi tối đi học thêm đó bạn chẳng cần phải đi đủ làm gì cả . những gì thày cô truyền đạt hay yêu cầu bài tập bạn cũng chẳng cần phải nhất quyết hoàn thành;
    Thật đó . Vì cái bạn đang muốn tiếp cận nó là cái mà người ta không thể dạy cho bạn 10/10.
    Bạn có yêu thích - đam mê nhưng khả năng sáng tạo - biến hóa được đến đâu thì tự bạn biết .
    Đến lớp học thêm đó chỉ cần tiếp thu những điều cơ bản - cơ bản nhất;
    Bài tập - điểm số - bằng cấp hay chứng chỉ gì gì đó bạn vứt sừ nó đi cho mình . Đấy là cái bất của mình . Mình học lập trình 3 năm . thời gian thực học của mình trên lớp chắc chỉ được 6 tháng . Giờ cả lớp 32 người còn lại 3 người còn theo lập trình và mình là 1 trong số đó. và ngôn ngữ mình theo thì cũng chả phải những gì được thày cô dạy . ("câu văn hơi lộn xộn") - khó hiểu thì phải/ nhưng cái mình muốn nói là bạn hãy tìm ra cách riêng của bạn để học - để làm . trong khuôn khổ 16h/ ngày mình đang thấy mình quá thừa thời gian cho việc đi làm và trau giồi kiến thức khác . sự học | sự phát triển nó là cả đời người chứ không phải là bạn học xong 1 khóa học | nhận 1 tấm bằng là xong/>
    Mình đến giờ còn chả thèm lấy bằng cấp 3 nữa . bằng đại học cũng không luôn . bằng xe máy cũng chưa thi. ~X(
    skylla25 thích bài viết này
  6. Thùy Như

    Thùy Như Thành viên cấp 1

    Chào bạn :) Tình cờ đọc tâm sự của bạn làm mình phải đăng nhập vô comment, vì bạn khá giống mình ^^ Mình cũng học đại học ngành kinh tế nhưng thích mỹ thuật, lúc thi đh cũng không được gia đình ủng hộ, lại không được định hướng, bản thân chưa chín chắn suy nghĩ nghiêm túc về nghề nghiệp sau này. 4 năm đh với mình giờ nhìn lại thấy rất uổng phí bạn à. Tốt nghiệp xong thay vì học tiếp cao học như ý ba má, mình nói muốn học đồ họa vì mình không thể sống cuộc sống mà không có đam mê, mệt mỏi và chán chường lắm. Mình và gia đình giận nhau từ đó tới giờ, sau đó mượn tiền đi học khóa đồ họa 2D và làm thêm part time, không liên lạc hay nhận trợ cấp ở quê nữa. Hùi trẻ trâu nghĩ có ước mơ không có tiền cũng được, nhưng làm rồi mới biết không có tiền thì mình bị hạn chế rất nhiều, máy tính để học mình cũng mượn của bạn. Tủi lắm :) Bây giờ thì mình đã học xong 1 hk thiết kế 2D, và mình quyết định tạm gác lại để đi làm full time, kiếm thêm thu nhập, có thực mới vực được đạo :D ở nhà rảnh thì thiết kế thêm cho bạn bè, nhận mấy dự án freelance nhỏ trong khả năng để khỏi quên bài ^^
    Mình nghĩ dù sao cũng là con gái, làm gì cũng nên vừa sức. Công việc hiện tại của bạn đang rất tốt thì hãy ở lại làm (nếu bạn có áp lực về tài chính), nghỉ việc ngang mà không có trợ cấp rất cực, khi đó ước mơ cũng bị giảm nhiệt huyết ít nhiều. Thời gian rảnh bỏ ra 2-3 tiếng làm việc bạn thích, dần dà kỹ năng cũng được lên tay ak, chứ học mà áp lực đủ thứ thì sáng tạo hok nổi luôn :D
    skylla25 thích bài viết này
  7. Thùy Như

    Thùy Như Thành viên cấp 1

    ak quên cho mình kết bạn nhe :">
    skylla25 thích bài viết này
  8. diemluan

    diemluan Banned

    upppppppppp dùm bạn nek
  9. caubevangqc

    caubevangqc Banned

    KHông phải lúc nào đam mê cũng thành công đâu em, cuộc sống vì đồng tiền mà làm ko đúng cái mình yêu thích đó là chuyện bình thường. nếu em thực sự cảm thấy yêu thích 3d hơn cả công việc hiện tại thì chỉ có cách làm 1 năm nữa cho đủ tiền học trọn khóa 3D rồi nghỉ ở cty hiện tại rồi toàn tâm mà học 3D. chứ đọc tâm sự của e thấy khó mà kham nổi 2 cái việc cùng 1 lúc.
    skylla25 thích bài viết này
  10. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Không hiểu sao bạn An_Nhiên nói chuyện rất nice và dễ xương mà lại đi xúi người ta tự tử, thặc khó hiểu! @@ hjx hjx
  11. An_Nhiên

    An_Nhiên Thành viên cấp 1

    chị behemap ơi, cuối cùng chị đâu có đi tự tử đâu nà :D D: :D
    muh chỉ vì lời xúi của e, chị đi tự tử thiệt thì đúng là ko đáng sống nữa ùi ^^!
    sorry, iem nói hơi thẳng tính, đừng giận :x:x:x:x
  12. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    hơi đâu giận người dưng em , chị cũng thẳng tính lắm :))))
  13. caohieu22

    caohieu22 Mới đăng kí

    cuộc sống không giống cuộc đời chị ak!! e đã có lúc như chị sau e đã chọn con đường học nốt để ra mưu sinh cho cuôc sống đã còn đam mê thì gác lại khi vững được tài chính e mới tiếp tục năm nay e 21 e cũng muốn học vẽ hay thiết kế nhưng lúc đầu không có định hướng cho thi đại học 1 phần gia đình nên đã theo con đường học kĩ thuật đang cố gắng chọn lấy 1 để theo đuổi và làm cho trọn
    skylla25 thích bài viết này
  14. Trung Kiên

    Trung Kiên Thành viên cấp 3

    [​IMG]
    skylla25 thích bài viết này
  15. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    Update: nhận được những lời khuyên của mọi người làm mình vô cùng vô cùng cảm động :( *chấm nước mắt*
    Lời khuyên nào mình thấy cũng chân thành, không ít thì nhiều cũng giúp mình rút ra bài học. Đặc biệt là của bạn Wolres , dabeomoonThùy Như.

    Vậy nên mình quyết định như sau:

    Cứ đi học đi làm tiếp thôi, nhưng sẽ flexible hơn - kiểu như - sắp xếp linh hoạt hơn để không thấy "đuối". Cố gắng hết sức nhưng vẫn xõa và nghỉ ngơi nếu cần. Không cần một kết quả hoàn hảo nữa.
    Mình sẽ theo đuổi sự hoàn hảo trong những môn học nào mình cho là quan trọng, chứ không phải tất cả các môn đều phải tốt đều nhau nữa. Mình thừa nhận là không đủ sức..

    Có lẽ mình đã quá cầu toàn, không phải câu trả lời nào hay giải pháp nào cũng có thể đạt 10/10 điểm ở cả 2 phía: công việc và học tập. Cũng không nhất thiết phải 0 điểm học tập để dành 10 điểm cho đi làm kiếm tiền, hoặc ngược lại.. Nói chung phải biết chấp nhận sự thật như vậy.. thì mình thấy dễ chịu hơn..


    Túm lại là vậy. Topic closed ở đây được ròi! Cảm ơn tất cả mọi người nhiều :) Have a nice day all!! :x :x :x
    WolresThùy Như thích bài viết này.
  16. ltt123

    ltt123 Mới đăng kí

    Hãy tin vào chính mình chị nhé. cố gắng lên chị nhá
    skylla25 thích bài viết này
  17. coids

    coids Thành viên cấp 2

    Bê một lúc 10 viên gạch không được thì chia ra 2 lần 5 viên. Hoặc đơn giản là kiếm một thằng, hoặc giàu, hoặc lẻo mép. Thằng giàu để nó lo học phí cho, thế là có thời gian thảnh thơi với việc học. Còn thằng lẻo mép thì đơn giản để lúc chán đời thì bảo nó: anh nịnh em đi, vậy là đời lại phơi phới ngay.
    Thùy Nhưskylla25 thích bài viết này.
  18. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    coids : uhm chắc phải giải lại bài toán viên gạch thôi bạn à. Còn thằng thì mình đã kiếm được một thằng rất giàu ròi =)) nhưng chắc cỡ 10 -15 năm nữa người ta mới giàu lên O.o giờ thì tạm thời tự lực cánh sinh vại =))
  19. t_trinhngoc

    t_trinhngoc Mới đăng kí

    Anh nghĩ em đã có quyết định đúng cho mình rồi. Giờ thì mấy em cho là 4 năm học đã qua là phí ư ??? anh không dám 100% nhưng khoảng 5-7 năm anh chắc chắn em sẽ thấy nó không phí phạm 1 chút nào.
    skylla25 thích bài viết này
  20. Nguyễn Đông Hoàn Vũ

    Nguyễn Đông Hoàn Vũ Thành viên cấp 1

    bảo lưu , có thời gian đi tìm công nhỏ hơn , lương thấp hơn tí thời gian dư dả hơn , ngoài học có thể làm freelance

Ủng hộ diễn đàn