Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[Thảo luận] Đam mê và Phong Trào

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Nguyễn Trường Sơn, 15/3/13.

Lượt xem: 7,708

  1. Eyevinz

    Eyevinz Thành viên cấp 1

    Phong trào hay Đam mê nó cũng đều có cái hay của nó.
    Nhiều đứa chơi hết phong trào này tới phong trào khác, thì cuộc sống nó thú vị, cái gì cũng nếm, tận hưởng được cả, không lãng phí tuổi trẻ =)) Cái đó là điều ai cũng muốn.
    Còn về đam mê nhiếp ảnh, mình xin kể câu chuyện về 1 thằng mà mình biết. Nó thuộc dạng sinh viên nghèo đam mê nhiếp ảnh, cũng có dành giụm chắt chiêu mua đc cái máy + lens ~10tr, cùi cùi thôi. Nó cũng đam mê nhiếp ảnh, lên mạng đọc review, coi này coi nọ, lý thuyết thì biết nhiều lắm, còn ảnh nó chụp ra phải nói là gói gọn trong 4 chữ "HIẾP DÂM NGHỆ THUẬT". Xấu như kiểu thảm hoạ. Trước nó có chụp con bạn thân mình, về con bạn kể lại thằng đó đi chụp mà cứ bắt mẫu thế này thế kia, trong khi mình chưa chắc đã làm chủ đc máy chưa. Rồi còn cái kiểu, chụp trên đường, gặp mấy anh photo khác thì nhận xét này nọ như kiểu: ah thằng này trời tối vậy chụp vậy ko đc, kém... thằng kia dùng 5d mark II nhưng nhìn vậy là biết nó đek biết chụp, chê bai đủ kiểu, rồi cứ đem mấy cái lý thuyết suông của ãnh ra để giảng giải cho mẫu trong khi con bạn em đek biết gì về nhiếp ảnh. Em thì đek hiểu sao nó chê này chê nọ, chứng tỏ này nọ để làm gì trong khi nó chụp thì ngu, ảnh xấu như ma chê quỉ hờn. @_@
    Mình thấy nó cũng có đam mê đó, cũng ham học hỏi, tìm tòi, chụp này chụp nọ cho dù nhìn ảnh nó cứ như hiếp dâm nghệ thuật (em dùng cái từ này ko sai đâu T_T), nhưng đam mê như nó thôi thà em phong trào còn hơn.
  2. trjhadc

    trjhadc Mới đăng kí

    những kẻ đam mê như tụi tôi cũng nhờ phong trào mà "lòi" ra đấy bạn! Ai ko theo đc "phong trào" rớt lại đó là chuyện của họ, đam mê đếch quan tâm tụi đấy, đam mê quan tâm cái đang nghiện :P . "Người khởi đầu phong trào" mới đáng bị tội :))
    Gooner Designer thích bài viết này
  3. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Anh dừng lại khá nhiều thứ khi đạt đến đỉnh điểm anh chọn lúc đầu, vậy là đam mê hay phong trào :P
    sun_writer thích bài viết này
  4. Quyet_Dep_Zai

    Quyet_Dep_Zai Thành viên cấp 2

    chúng ta là bboy :))
    Fly Nguyễn thích bài viết này
  5. anhlabeu

    anhlabeu Thành viên cấp 3

    đây mới gọi là ý kiến. ^^
    Mọi thứ đều không tròn vành vạnh, không có gì là chắc chắn và mãi mãi, đam mê có thể thay đổi, phong trào có thể trở thành đam mê.
    Tùy vào cảm nhận, con mắt nhìn ở từng khía cạnh khác nhau sẽ ra vấn đề khác nhau.
    Phàm ở đời phải biết tới thì mới thích và đã thích thì có lẽ sẽ đam mê..... Vậy làm sao để biết thì đó chính là đi theo người khác hay còn gọi là phong trào đó. ^^
    Nguyễn Trường SơnDemiCat DA thích bài viết này.
  6. Chàng Mưa Vô Cảm

    Chàng Mưa Vô Cảm Thành viên cấp 2

    Theo em thì "Đam mê" hay "Phong trào" cũng đều bắt nguồn từ "THÍCH", nên em nghĩ không cần so sánh làm gì cả :)
    Không phải ai cũng biết tất cả mọi thứ, cho dù có là mọt sách để là bách khoa toàn thư hay những con người đại tài với các chỉ số IQ cao ngất ngưởng, với năng khiếu thiên bẩm, blah blah... Vậy khi tiếp cận 1 thứ, mình lấy từ đâu...???. Người ta hay nói với những thiên tài như kiểu "sinh ra để làm cái này, cái nọ, cái kia" nhưng thực chất là chả ai sinh ra để làm cái gì cả :).
    BIẾT <=> THÍCH <=> ĐAM MÊ.

    - BIẾT thì có nhiều cách để biết, phong trào có, sáng tạo cá nhân có, tối thiếu trong đa số cũng có nốt ...
    - THÍCH : THÍCH => CHÁN => BIẾT
    - ĐAM MÊ : BIẾT <= THÍCH <= ĐAM MÊ => ĐAM MÊ...

    Theo em đơn giản chỉ có vậy :).
    DemiCat DA thích bài viết này
  7. Dzung Vu

    Dzung Vu Mới đăng kí

    mình chỉ nghĩ đơn giản đam mê vào phong trào khác nhau ở thời gian :D
  8. king kom

    king kom Mới đăng kí

    Cái này cũng tương đối thôi mà
    Có phải bh đam mê cũng tốt và phong trào là xấu đâu.đam mê nhiều mà ko thực tế.ko đến cùng thì chả đc j.phong trào họ nhanh thjk nhanh chán.ko cái j thực sự giỏi nhưng đổi lại lại đc trải nghiệm rất nhiều thứ!!! Có phải cái j cũng chỉ cần siêu nhân 1 thứ còn lại ko cần b' j sẽ tốt hơn đâu :)
  9. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Chúng là Dancer :))
    Quyet_Dep_Zai thích bài viết này
  10. Voodka Vina

    Voodka Vina Thành viên cấp 2

    Uhm thì đam mê hay phong trào có quan trọng hay ko nhỉ, sản phẩm đầu ra sẽ đánh giá được trình độ nhưng lại ko đánh giá được cái cách họ làm ra sản phẩm. Bản thân mình ko giỏi ko khéo mình vẫn hay nói với các bạn của mình rằng mình làm ảnh ọt thì "cảm sắc" kém, mình chơi đàn chơi nhạc thì "cảm âm" kém và mình tán gái thì "cảm nắng" nó cũng kém. Cũng có nhiều người mà theo mình nghĩ là vô duyên khi họ bảo mình rằng tranh ảnh là như *** làm làm *éo gì hay bài này mà mày đánh như thế thì *éo truyền tải được cái gì cả đập mẹ nó cái đàn ra mặc dù mình tập chai cả tay rồi nhưng cảm âm hay cảm sắc kém ko làm cho nó "nong nanh" được thì biết làm sao.

    Chốt lại mình nghĩ đừng moi móc cái chuyện Mê hay Trào ra nói trừ những ng thuộc dòng họ Thích như đại sư Thích Thể Hiện hay ngài Thích Sĩ Diện cho ra những tác phảm lôi thôi lếch thếch nhìn vào có thể thấy rằng làm lụng qua loa ko coi trọng tác phẩm như anh em mình hay nói là "xúc phạm nghệ thuật" thì đáng trách còn đâu mọi tác phẩm và cách thể hiện có đầu tư công sức đều đáng được khen ngợi.
    seiryu7429DemiCat DA thích bài viết này.
  11. RyNguyen

    RyNguyen Thành viên cấp 2

    Thích thì nhích thôi,
    Dù sao vẫn hơn đam mê phong trào có cả mà chả dám lê chân bước vào :D
    DemiCat DA thích bài viết này
  12. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    :))
  13. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    FA thì gọi là đam mê hay phong trào? :-<
  14. love_hatred

    love_hatred Thành viên cấp 2

    E chả thuộc loại nào trong số này ,e đi tự kỉ vây:((
    DemiCat DA thích bài viết này
  15. Ku GIN

    Ku GIN Thành viên cấp 2

    bác đi bán bao nilon là do đam mê hay phong trào đới???
  16. Eminem

    Eminem Cựu quản trị

    Do HOÀN CẢNH
    Ku GIN thích bài viết này
  17. Huy Lou

    Huy Lou Thành viên cấp 1

    THEO CÁC ĐỊNH NGHĨA TRÊN :
    ĐAM MÊ : CHƠI GAMES, GÁI GÚ, TIỀN BẠC :like:
    PHONG TRÀO : ĐI HỌC, ĐI LÀM :3 :3
    => CÓ PHONG TRÀO MỚI DẪN ĐẾN ĐAM MÊ :))
    (J/K)
    Huỳnh Anh Huy, RyNguyenGooner Designer thích bài viết này.
  18. Sun

    Sun Mới đăng kí

    em cũng từng tập nhiều thứ, zippo, rubik, rap,beatbox, street magic, vẽ manga, sáng tác truyện tranh :3 nhưng sau đó thì dừng lại, cũng chẳng phải vì thấy người ta chơi là đua nhau học, cơ bản là em cảm thấy thích, thế thôi, nhưng tập hoài thấy nó ko phù hợp và thấy nó ko ổn nên bỏ, mái cái môn kia em tập kém lắm :)) mong manh giữa đam mê, sở thích và phong trào nó khác nhau lắm, và người giỏi có người giỏi hơn, có thể bạn nhìn một newbie mới tập, bạn cười khẩy và nói nó có phong trào, nhưng biết đâu với những người đã thành nghề và giỏi hơn bạn, họ nhìn vào bạn cũng chỉ là một đứa con nít thôi á :) vì vậy chả nên kì thị những người mới
    họ thích học, bước đầu nó xấu, thì sao? ừ chụp theo kiểu xóa phông thì sao, đừng bảo mây bác chưa từng, ai cũng từng qua một giai đoạn bỡ ngỡ, và đương nhiên chẳng phải ai cũng là thiên tài để có thể cầm máy ngay và chụp như nhiếp ảnh gia được, vì thế tốt nhất nên ngừng tranh luận ở đây được rồi:)
    seiryu7429, Huỳnh Nhật HưngFly Nguyễn thích bài viết này.
  19. Nguyễn Tất Thắng

    Nguyễn Tất Thắng Rất là bình thường

    Mình thì mình cũng chạy theo phong trào thôi nhưng sao chạy mãi chả thấy chán có gọi là đam mê ko =))
    Gooner Designer thích bài viết này
  20. Tadang

    Tadang Thành viên cấp 1

    Mình thấy Đam mê có khi lại bắt đầu từ Phong trào :-/
    Mình thì ko biết mình có theo phong trào ko :-ss Vì từ chụp choẹt, vẽ vời, typo, calli các kiểu mình đều mò hết :)) Tất cả là do mình thấy nó đẹp nên muốn học theo.
    Nhưng mình đặc biệt dị ứng mấy bạn đam mê thể loại "gái teen xoá phông" tới độ mua máy cơ thiệt xịn, lens thiệt hoành tráng rồi đi chụp tùm lum, trog khi chụp hoa lá hẹ còn chưa xog :)) Rồi lại quẳng lên fb chém nhiệt tình :|
    Cơ mà mình cũng chả chụp đẹp :-ss Nhưng mình thích chụp hihi.
    seiryu7429DemiCat DA thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn