Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Tôi là dân Thanh Hóa - doanh nghiệp nào "dám" tuyển dụng tôi !

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi pik, 3/12/14.

Lượt xem: 17,901

  1. pik

    pik Mới đăng kí

    Thanks tất cả các bạn đã chia sẻ và quan tâm đến topic này ! :)
    nhưng e đảm bảo với các bác đây là những dòng tâm sự thật lòng để những ai lướt qua topic này có quan tâm, có đồng cảm thì ghé qua chút xíu chứ không có chủ ý câu like hay comen j hết. Và e xin nhắc lại là e trích đoạn nội dung này từ một page facebook không hề có ý vụ lợi gì nhé. :)
    Còn nói về bản thân, nếu e mà có tự kỷ vì bị người khác kỳ thị thì e tự kỷ từ lâu rồi. Vì quê nội, ngoại của e ở Thanh Hóa, e sống ở Nghệ An và hiện tại đang làm việc ở Đồng Nai. như vậy e vừa ăn "cá gỗ" vừa ăn "rau má" rồi :) !
    E lập topic này ko phải câu like ko phải để "ăn vạ" và ko phải để xin việc nhé! đơn giản là để tâm sự thôi.
    Thân !
  2. uchiha kiler

    uchiha kiler Thành viên cấp 2

    Mình là người Nghệ An, và chẳng cần nói thêm thì ai cũng biết người ngoài nhìn con em Thanh Hoá, Nghệ An và thậm chí cả Hà Tĩnh nữa như thế nào rồi. Tất nhiên k có lửa làm sao có khói, k làm sao tại sao lại ngta lại nhìn con người những tỉnh trên như vậy. Cho mình tạm gọi cái này là kỳ thị. Người ta kỳ thị là có lý do của ngta, nghệ an, thanh hoá và hà tĩnh xưa nay có tiếng xấu bởi 1 bộ phận, phần tử có gốc gác nơi đây đã tạo được hình ảnh k đẹp trong mắt người ngoài tỉnh. Hình ảnh xấu đấy được mặc định gán cho mỗi cái giấy khai sinh có trú quán nghệ an, có hộ khẩu thanh hoá, hay có gia đình hà tĩnh. Từ những đứa trẻ sinh ra nơi đây cũng đã được mặc định như thế rồi. Mình viết ra đây cũng k phải bắt buộc, xin xỏ các bạn thay đổi cách nhìn với tụi mình. Người nào làm việc xấu, hãy để ng đó chịu. Cũng vì những việc xấu của những ng đi trước mà bắt những ng đi sau phải chịu, mặc định đánh đồng 1 bộ phận cho 1 tập thể. Tất nhiên là con sâu làm rầu nồi canh thôi. Tóm lại điều mình muốn nói với các bạn là " Hãy cho tôi lương thiện". Còn con người Nghệ An, xin các bạn đừng để cái tôi lớn quá, đừng cứ nghĩ Choa là nhất. Các bạn hãy cảm thấy xấu hổ với những anh hùng, danh nhân quê mình, các bạn phải nghĩ điều các bạn làm sẽ ảnh hưởng tới thế hệ con em sau này. Xin hãy để ng ngoài nhìn chúng ta bằng ánh mắt khác.
    Lethmita, hongtrang.htpik thích bài viết này.
  3. pik

    pik Mới đăng kí

    E like bác #22 !
    mỗi thế hệ vùng miền đều có các anh hùng, doanh nhân, thần đồng,... tùy từng thế hệ. Thế hệ trước hay trước nữa dù cho họ để lại những tiếng tốt hay điều xấu, e nghĩ ngay thế hệ của chúng ta, chúng ta chưa làm được những điều tốt thì hãy cố gắng đừng làm những chuyện xấu để các thế hệ sau này phải "lăn tăn" về lứa đàn anh đi trước này. :) !
  4. uchiha kiler

    uchiha kiler Thành viên cấp 2

    tán thành #23. bạn có quyền tự hào về các anh hùng quê bạn. mình cũng vậy. Nhưng hãy tự hào đúng chỗ, đừng có đi đâu cũng bô bô quê tao này nọ. Phải biết nhìn vào những cái xấu của chúng ta mà tự hào cho đúng nhé bạn
    pik thích bài viết này
  5. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    từ nhỏ đến lớn chưa gặp hội đồng hương sài gòn
    pik thích bài viết này
  6. uchiha kiler

    uchiha kiler Thành viên cấp 2

    Xạo nát ass nha assmin #24
  7. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    tui sống ở Q1. tphcm. Bạn nào biết có hội đồng hương sài gòn nào thì giới thiệu jùm

    và tui ko fải assmin
    Lethmita thích bài viết này
  8. uchiha kiler

    uchiha kiler Thành viên cấp 2

    =))=))=)). Giải tán rồi
  9. coloa2006-2010

    coloa2006-2010 Thành viên cấp 1

    à mình có đến sầm sơn tắm biển rồi, người dân ở đấy nhiệt tình lắm, một đĩa bánh cuốn 10k ăn xong thành 25k, chụp 1 kiểu ảnh xong rửa thành 12 kiểu, đã vậy còn cậy đông người bắt nạt mẹ con tớ cậu ạ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ đến thanh hóa vì người dân quê cậu quá đỗi hiếu khách.
  10. Lethmita

    Lethmita Mới đăng kí

    Mình chưa gặp người Thanh Hóa nào xấu nhưng bạn bè mình thi gặp nhiều lắm. Người bị lừa tình, người bị lừa tiền nhưng không vì lí do đó mà mình ghét. Có thể lúc đầu khi nghe bạn từ Thanh Hóa đến, mình sẽ khựng lại một chút, nhưng sau đó mình sẽ vui vẻ và nhiệt tình trở lại. Cá nhân mình nghĩ các bạn giống con Nhím, chỉ xù lông khi bị trêu trọc. Còn mình, mình có thiện cảm với người xứ Thanh nhé. Vì chồng sắp cưới của mình ở Thanh Hóa và mình dám khẳng định anh là người tốt nhất mình được gặp ^_^
    pik thích bài viết này
  11. drax

    drax Thành viên cấp 4

    2 lần làm cùng với dân thanh hóa mất 2 cái điện thoại, còn cả mấy ae cty nữa cũng chung số phận, nghe tới từ dân thanh hóa là ác cảm rồi, dân nghệ an, huế mình cũng từng làm cùng, cảm nhận là tốt tính, ham học hỏi, tinh ý, làm đồng nghiệp hoặc cộng sự được, nhưng mà lúc nghe mấy đồng nghiệp đấy nói tiếng địa phương thì mình như thằng ngố, mi mi tau tau đau cả đầu.
  12. Vương Tà

    Vương Tà Mới đăng kí

    Mình là người Nghệ An.
    có những điều phải nói ra ở đây có nhiều cái mình cũng phải xấu hổ vì dân mình và cũng đáng tự hào nhiều
    ng dân Nghệ An - Thanh Hóa - Hà Tĩnh . bản chất nơi sinh ra đã nghèo đói. con đông. thiếu thốn đi ra làm ăn vì cái nghèo cái đói sinh ra hư tính. thực sự xấu hổ
    nhưng cái hư tính vì nghèo đói chỉ 1 số thành phần còn những thể loại mà chính tối là ng Nghệ An mà muốn đạp mặt mấy thằng này . đấy là đi đâu cũng tự hào Quê Choa. Quê Tao. trong khi đấy bản thân ngu vcc.
    tự hào thì ok nhưng cái kiểu nhai đi nhai lại
    trong đây thì mình cũng hiểu phần nào ng dân nghệ an đi xa tại sao ng ta lại khó chịu hay tự cho rằng ng khác kỳ thị mình . đấy là họ đi đâu cũng thấy ng ta kỳ thị thành ra như 1 con thú dữ sợ ng ta tấn công đnhaf tán công trước
    quay lại chút tính xấu ng nghệ an thanh hóa hay ha tinh là a dua. anh hùng bàn phím. ( đến quê tau thì tau đập chết. chém chết )
    có thành phần vào sgon ăn cướp ở bến xe ( tâtd nhiên ở nhunhwx bến xe đấy ăn cuppws đến từ nhiều nơ k riweng nghệ an htinh thoa. ) thành ra ng ta gét lây những ng con đi làm xa chân chính

    qua đây mình cũng chỉ chốt lại muốn nói rằng ng 3 tỉnh dsaays k xấu. các bạn tỉnh khác gặp mong đừng kỳ thị. đâu cũng có ng tốt. đâu cũng coa ng xaua. bạn cứ về nghệ an hay htinh. hay th hóa sống xem. tôi cá với các bạn ng dân ở đấy sẽ giúp đỡ các bạn nhiều lắm có khi bạn còn thấy ấm áp hơn ở tp HN
  13. skeeto

    skeeto Thành viên cấp 1

    nói chung là không phải người Thanh Hóa nào cũng xấu, mà mười mấy năm nay chỉ có duy nhất 1 người mình thấy "sống được". Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng sự thực nó là như thế :-?
  14. One Top

    One Top Thành viên cấp 1

    pik thích bài viết này
  15. Hoàng Thảo Linh

    Hoàng Thảo Linh Mới đăng kí

    trc mình ở với một người Thanh Hóa..c ấy hơi kỹ tính nhưng lại nhiệt tình lắm nên cũng k có ác cảm vs Thanh Hóa lắm
    mình ghét người Nam Định ><
  16. theoldestroom

    theoldestroom Thành viên cấp 1

    pik Mình cũng là dân 36 - Ăn rau má phá đường tàu thôi
    Rất buồn khi đọc bài viết của bạn
    thực sự có rất nhiều người kỳ thị dân 36 chúng mình nhưng sống lâu với họ sẽ biết thôi :)):)):))
    pik thích bài viết này
  17. xPi

    xPi Mới đăng kí

    Trường mình học có rất nhiều người Thanh Hóa, Nghệ An. Trong số đó có những người mình rất quý mến, cũng có những người mà mình chẳng ưa, nhưng có 1 đặc điểm là họ rất đoàn kết.
    pik thích bài viết này
  18. apachi0205

    apachi0205 Thành viên cấp 2

    Đúng là ở đâu cũng có người nọ người kia, chỉ có điều những người dễ gây ác cảm với mọi người có xuất xứ từ vài tỉnh có xác suất cao quá. Xin kể ra một vài lý do như này.
    - Tư tưởng cục bộ, thích kết bè kết đảng để ... đánh lộn khi cần thiết. Đặc biệt ở đám sinh viên và thanh niên đi lao động tại khu công nghiệp. Đoàn kết bảo vệ đồng hương nhưng lại thích chèn ép những người khác.
    - Một bộ phận xấu tính, chỉ muốn những cái có lợi cho mình. Căn ke từng xu từng hào ( kể cả gia đình có điều kiện). Chị gái mình từng kể về nhà bạn ở TP TH được mẹ bạn "chiêu đãi" toàn những món mà người dân ở đấy chả bao giờ thèm đoái hoài(có người còn nói đem đi chăn lợn). Ở sinh hoạt nhà bạn 1 ngày thì cả lũ kéo nhau về khi dự định đi 3 ngày.
    - Mình từng đọc được dòng tâm sự của 1 bạn nói 1 chủ doanh nghiệp ở Bình Dương cũng người TH hay NA gì đó kể riêng đối với lao động 2 tỉnh này ổng phải trực tiếp tuyển, còn các nơi khác thì để nhân viên của ổng tuyển cũng được.
    Kết luận là ra ngoài xã hội chúng ta không riêng gì người quê TH và quê đâu cũng vậy, chú ý chọn bạn mà chơi thôi. Bạn sống tốt, mọi người sẽ tốt với bạn. Còn người đi thuê lao động có trình độ, họ ít dò xét hơn nên bạn đâu cần phải lo lắng quá vấn đề quê ở đâu.
  19. longluonleo37

    longluonleo37 Thành viên cấp 1

    Thanh hóa thì mình ít gặp nhưng gặp 4 ông nghệ an thì 3 ông vay tiền mình ko trả, tỉnh nào cũng có người này người kia nhưng với trường hợp của mình thì 75% dân nghệ an là ...!
  20. vimiengcom

    vimiengcom Mới đăng kí

    Không phủ nhận Thanh Hóa rất nhiều người tài giỏi nhưng ý thức của người dân nơi đây là rất kém. Đợt Trung thu tôi có đi cùng cơ quan về đây tổ chức cho các em nhỏ nhưng tối hôm đó lại là sự kinh hoàng. Trẻ con và thậm chí cả người lớn ào ào xông lên tranh cướp mặc cho BTC đã lập hàng rào người để ngăn cản, tình trạng này cơ quan tôi đã đi làm từ thiện, tổ chức nhiều hoạt động tại nhiều địa phương nhưng chưa bao giờ gặp cảnh xô lấn, tranh cướp như ở Thanh Hóa .

Ủng hộ diễn đàn