Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Tôi là dân Thanh Hóa - doanh nghiệp nào "dám" tuyển dụng tôi !

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi pik, 3/12/14.

Lượt xem: 17,903

  1. xitrumthattinh0105

    xitrumthattinh0105 Thành viên cấp 1

    xin lỗi họ chỉ là dân thanh hoá. còn mình là dân Nam kỳ. ^^
    pik thích bài viết này
  2. truongchinh86

    truongchinh86 Mới đăng kí

    Ngày trước làm cùng cty Fujitsu và cũng chơi với 1 thằng cùng tuổi người TH,lúc khó khăn lúc nào mình cũng giúp nó,cho nó vay tiền,dc cái vay mấy hôm sau trả luôn,nhưng khoảng lâu sau đến phòng trọ mình chơi,hôm đó cũng có 1 đứa bạn mình gốc ở Biên Hòa đến chơi và để cái điện thoại ở chỗ bàn máy vi tính,cu bạn TH thì ngồi máy tính nghe nhạc,ngồi 1 lúc thì chào mình về trước,về được 1 lúc thì thằng bạn người Biên Hòa lên bàn máy tính lấy đt để gọi cho bạn,nhưng cái điện thoại không cánh mà bay,mình nghi ngờ luôn và 2 thằng đi xe đến từng cửa hàng đt một để tìm,ai ngờ cái thằng chết dẫm kia nó đang bán cái đt cho cửa hàng gần chỗ mình,mình bắt tận tay chửi nó 1 hồi nó còn sừng cồ đòi đánh mình,cu bạn người Biên Hòa thì hiền đứng ko nói câu nào,sau vụ việc đó thì mình cũng có ác cảm,hic
  3. cuongnc1734

    cuongnc1734 Mới đăng kí

    Cũng như người Trung Quốc tại sao đa số người trên thế giới ghét!
  4. tIeOtUvn

    tIeOtUvn Mới đăng kí

    Người có tài năng và bản lĩnh thì không bao giờ kêu than. Đừng lấy những ví dụ này nọ để biện hộ cho sự hạn hẹp của bản thân. Hãy tự thân vận động. Hãy trách sao vốn kiến thức của bạn còn hạn chế và tính xấu của người Thanh Hóa đã ăn vào máu mủ...
  5. akunemedia

    akunemedia Mới đăng kí

    Không có ý phân biệt vùng miền. nếu bản thân biết quê mình hay bị chỉ trích thì cũng nên sống, hành xử tốt đẹp, hợp lòng mọi người.

    Quê mình cũng nghèo, chả có gì đáng tự hào hơn so với ai. Quê mình thì chả có cái gì nổi bật
    Lên Hà Nội học, cũng có vài bác 36, đi đâu cũng gái, xin số, làm quen, Em ơi ngon thế. Động tí chân tay, Anh đây quen bla bla, anh đ*o sợ đứa nào hết. Suốt ngày kể thành tích chăn rau, đá phò, đánh nhau, chém dao, đâm kiếm mặc dù chả ai muốn nghe.

    Đi làm có mấy ông 36 khác, bị đuổi ra khỏi tập thể vì tính tình không chấp nhận nổi, ra rồi nhưng nợ sản phẩm ~10 triệu ỉm luôn không trả, nhắc khéo thì nói gàn. Xong ra ngoài mở luôn 1 cửa hàng giống tập thể cũ, cạnh tranh lại.
  6. thuận chuối

    thuận chuối Thành viên cấp 2

    Vấn đề này cũng đã có trên diễn đàn rồi . tranh cãi cũng có giải quyết được gì .
    Cũng như bao người mình cũng ghét một số người thanh hóa . vì những tính ích kỉ , khoa trương , đểu giả... Dù tôi là người Thanh Hóa . chính mình cũng gặp nhiều người thanh hóa như vậy . vì thế k lạ khi nhiều người kì thị . nhưng mình sống ở biên hòa chưa thấy ai kì thị khi mình nói quê thanh hóa cả .
    Ở đâu cũng có ng tốt kẻ xấu nhưng ở thanh hóa người có tính xấu nhiều quá khiến người tốt chịu chung tiếng cũng chẳng lạ
  7. lamvo997

    lamvo997 Thành viên cấp 2

    Đôi lời góp ý thớt:
    Mình kh kì thị gì dân thanh Hóa.Nhưng ở chỗ mình ở có cty May cũng tuyển người kh kì thị dân Thanh Hóa nhưng được 1 thời gian thì thấy sáng đình công,chiều đình công.Đến lúc người ta chịu hết nỗi đuổi hết người thanh Hóa thì kh co chuyện ấy xảy ra nữa,bây giờ nghe tới Thanh Hóa là ông sếp sợ tới già.Vậy thử hỏi người ta đã cho cơ hội nhưng các bạn có biết nắm bắt kh.Mình thấy 1 điều ở đâu có người Thanh hóa thì ở đó có người đứng lên có tổ chức và lôi kéo.Có lẽ đức tính ấy sẽ tốt trong thời chiến,hay gì đó ... cho nên bạn tự hào về quê mình yêu nước,có nhiều anh hùng yêu nước cũng chẳng sai.Nhưng chúng ta hãy áp dụng đúng chỗ.Thời này là mọi người trên thế giới đều hướng về điều tốt đẹp.Cũng như cđv Malaisia vừa rồi đánh cdv việt nam là bị người dân malaisia chỉ trích,lên án ngay.Có lẽ chúng ta nên xem lại mình,và tự hỏi tại sao nhiều tỉnh thành an cướp,giết người,cướp của nhiều nhưng kh mang tiếng mà ta lại....
  8. conmeohen

    conmeohen Thành viên cấp 4

    Mình trước học ở trọ cùng với 1 ông anh gốc TH, và 1 ông nữa cùng HN với mình.lúc đầu mới ok lắm, mình sống thoáng nên chẳng bao giờ so đo, nhưng lâu rồi cũng thấy khó chịu,ăn uống hay chơi bời toàn mình và ông kia trả, ông anh TH thì đến cốc nước chè cũng ko chịu móc ví, $ thì ổng để dành đi chơi với gái, đã thế quần áo toàn lấy của mình mặc (chẳng thèm hỏi mượn luôn) sau chán nên tách ra ở với mấy ông #, sống đông hơn nhưng dẽ chịu hẳn ...
    Thêm nữa, du lịch Sầm sơn thì thôi rồi.Dù đã đc cảnh báo về tình trạng ở đây mà vẫn bị lừa,Đi mua j cũng phải hỏi giá trước, lúc mình dừng chân đợi mọi người lên lẽ chùa, mình cùng mấy người ở lại dưới uống nước chờ, hỏi giá:
    -Bao nhiêu $ quả dừa hả cô?
    -20k (cười thân thiện, mình nghĩ bụng ko ngờ giá cũng bình dân đấy chứ)
    -cho cháu 3 quả, đổ ra cốc cho cháu nhé ...
    Sau mang ra cốc nước dừa đầy đá, 1 quả đủ cho 3, 4 người.Đến lúc tính $ thì thành 20k/cốc, mình có bảo sao cô bảo 20k/quả mà.cô ấy nói "Uk, nhưng cốc cũng là 20k".tui cười rùi rút $ trả luôn và hứa sẽ ko bao giờ đến đây nữa, mấy người trong đoàn tôi thì người chụp ảnh bị ép lấy nhiều, người mua mực thì bị cân điêu ...
    Tôi ko kì thị bất kì ai, nhưng liệu cứ như trên thì các bạn TH làm sao để người ta quý đc đây?
    haivuit91 thích bài viết này
  9. abc123

    abc123 Mới đăng kí

    Thanh với chẳng Hóa, hai da, trước em cũng ko kiểu ý kiến gì, nghĩ đâu cũng có người này người nọ, vào đại học cũng chơi với 1 số bạn xong dính phốt nhiều quá, bạn bè xung quanh cũng vậy.
    Ngay như hiện tại bây giờ, có ông bạn của mình vào SG có việc, ở nhờ nhà mấy hôm, tiền thì chẳng mang vào, tiêu tiền của mình như nước, rồi vay thêm mấy triệu nữa, kêu bao giờ về nhà có tiền rồi trả. Thế xong im luôn 1 tuần liền, mình có việc gấp nên gọi kêu trả trước 1 ít, ông ý bảo ừ mai gửi trước cho 1 triệu. Và giờ là ngày thứ 3 rồi, điện thoại gọi ko liên lạc được, facebook bình thường rôm rả lắm giờ cũng ko thấy onl.
    Trước đấy cũng dính 1 số việc rồi, nhưng nghĩ đâu cũng có người này người nọ, đặt thêm lòng tin rồi thế này đây.
    Kể thêm 1 vài phốt:
    - Bạn mình mua hàng qua mạng của 1 bạn ở TH, chuyển khoản rồi ông kia block fb bạn mình luôn, xong phải đăng lên fb rùm beng lên mấy ngày dọa kiện kiếc thì mới trả lại.
    - Vào Sầm Sơn chơi, đã đề phòng hỏi trước bao tiền một quả dừa, kêu 130k, mặc cả mãi còn 30k, uống xong gọi thêm quả thứ 2, tính tiền 160k, bảo chị mặc cả có 1 quả =))))))))
    ...
    Thôi nói chung là nhiều lắm, cố tin thêm cũng chả được. :)
  10. tuanpv

    tuanpv Thành viên cấp 2

    Mình là mình ko kỳ thị, nhưng mình sợ :-&
  11. Huy Ds

    Huy Ds Thành viên cấp 1

    Em ko kì thị,nhưng em sợ mấy bác đội nón cối.Vâng em rất sợ :(
  12. vo nguyen huan

    vo nguyen huan Mới đăng kí

    Bỡi đã mang tiếng xấu rồi nên chả ai dại gì đâm đầu vào :(, giống như cái vẽ bề ngoài xấu xí thì ma nào kiên nhẫn tiếp cận tìm hiểu cái vẽ đẹp bên trong.. Bỡi vậy đừng chờ người khác tìm hiểu bạn, hãy làm gì đó để chứng minh người Thanh Hoá cũng còn nhiều người tốt đi..
    Mình cũng nằm trong nhưng người kì thị ng th
  13. haitk

    haitk Thành viên cấp 1

    ở đâu chẳng có ng xấu kẻ tốt, nếu về đẹp thì chỉ có hải phòng là dám nói dám làm, thật sự m hợp tác n với hà nội , có 2 lần dính phốt lần đầu báo giá song m giao tiền lên, nhận tiền song chẳng thấy làm gì cứ mỗi tuần m gọi 1 lần, hắn bảo " 10 ngày của bác là song sao bác cứ 1 tuần bác gọi 1 lần " đến ngày chốt của tháng thứ 2 , hắn điện lại bảo, của bác em báo giá nhầm, nên ko làm được giừo bác chuyển thêm 10 tr nữa thì em làm cho. akay, giá m báo cho khách, vì ko sản xuất trực tiếp được nên m kênh lên 5 tr, giừo phát sinh 10 tr, cắn răng chấp nhận lỗ, gửi tiền lên sau 3 ngày có hàng, đem đến cho doanh nghiệp của trung của, hắn bảo quá hợp động trừ 50 % của tổng công trình, sau trình bày mãi hắn giảm còn 20 % của tổng công trình là ( hơn 200tr).
    - lần thứ 2 mới đây hợp tác với 1 ng cũng ở hà nội, cho hắn đi khảo sát chán chê 2 ngày giời, để cho hắn báo giá, báo song, m chuyển trực tiếp báo giá + hợp đồng lên hãng, sau hôm thi công hắn đến và gọi cho m , "XL bác cái này em ko làm được nếu làm bác phải thêm 40 tr nữa em với làm dc" cái đệch, m làm cho hãng vừa chậm tiền đơn giá ko dc cao làm gì có báo dư đến 40 m, lại cắn răng và chấp nhận chuyển lên cho hắn làm.
    rất nhiều lần hợp tác với bên hà nội chỉ riêng có 2 thành phần đấy là chơi kiểu lật lọng, và lời nói ko có giá trị,
    những câu truyện trên ko phải m nói ra để kể xấu ai cả, nhưng..... thực trạng mọi ngừoi phải nhìn nhận ở đâu cũng có ng xấu ng tốt, ko phải ai cũng xấu và ko phải ai cũng tốt, còn m thì. mẹ m ở thanh hóa, bố m ở hải phòng, đánh giá về con ng, thanh hóa nhiều ng xấu thật, nhưng cũng ko phải ai cũng xấu, chỉ thấy hải phòng, chơi kiểu hổ báo, nhưng tình nghĩ và biết trọng lời hứa....
    nói song cũng mong các bác nghĩ lại "ko phải th toàn ng xấu, ở đâu cũng có ng nọ ng kia "
  14. Dyn

    Dyn Thành viên cấp 1

    Chả bao h kì thị người theo vùng miền. Nhưng nghe đồn Sầm Sơn chặt chém dữ lắm? :-s

Ủng hộ diễn đàn