Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Trải lòng của một Designer khi nhận được một bài test tuyển dụng

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Kennysirius, 18/10/16.

Lượt xem: 207,432

  1. dabeomoon

    dabeomoon Thành viên cấp 4

    Nếu tôi gặp một bài test như này. Tôi sẽ trả lời nhà tuyển dụng: hôm nay tôi không có nhã hứng để làm bài test này. *thật là tụt cmn hứng mà*
    Ngày trước em đi mần nhận đc quả thiết kế logo với khoảng trăm tấm hình làm catalogue lúc 2h chiều yêu cầu có demo duyệt trước 4h. Duma căng nhỉ . Vẫn làm thôi. Ráp thước lên demo logo thần tốc. Hit ngay vài cái cat. Thật đẹp ịn logo vào gắn lorem đổi màu chèn sản phẩm các kiểu. Vậy là cũng có 2 bản demo cho duyệt. Đùng cái bảo éo làm nữa khách hủy. Thuận tay em shift cmn del nguyên cái nùi đó. Xong format ổ d tháo hết phần mềm trong máy . Để lại 1 con autorun rồi dọn đồ đi về.
    À mà thấy các bác chém gió vui quá em cũng chém đấy. Tin em có mà bán thóc giống.
    kemyeu thích bài viết này
  2. bdesign

    bdesign Banned

    Hồi xưa, cách nay trên 10 năm thì tuyển dụng ít khi phải test, chỉ là PV, vì lúc đó designers còn ít và trung thực hơn bây giờ, có sao nói vậy, portfolio mang đến là của mình, và công ty cần designer nhiều hơn là designer cần công ty. Bây giờ designers quá nhiều, giỏi dốt thật giả lẫn lộn, gian trá, công ty cần thì có hạn mà designer nhiều vô biên ở đâu ra lắm thế, nên test là chuyện phải làm. Cứ cái kiểu làm 5 xu 1 hào cũng làm, rồi ăn trộm thiết kế người khác bảo là của mình, thì còn phải test nhiều nữa nhé các thày. Ứng tuyển thì tùy sức mà ứng, chứ bạ đâu cũng đâm đơn vào làm mất thời gian của nhà tuyển dụng, nên mới sinh ra fiter là testing.
  3. desiigner

    desiigner Mới đăng kí

    bdesign
    Hiện nay, có một hiện tượng “nghiện nói” của một số cán bộ "lãnh đạo". Tại những cuộc có các vị bị “bệnh nói” này tham gia, họ thường chiếm lấy thế “thượng phong” trên diễn đàn. Đứng trước micro, họ chỉ nói như… Đài tiếng nói Việt Nam những năm xa xưa. (Nói “như xa xưa” là bởi ngày xưa, đài chỉ biết nói và nói. Nhưng giờ đây, nhà đài đã có nhiều chương trình tương tác, nói và nghe thính giả nói). =))
    Những vị này nói là muốn thể hiện tài năng và sự sâu sát. Họ lên bổng, xuống trầm và tự sung sướng, tự nhấm nháp những điều họ nói mà họ luôn tưởng là cao siêu, mới mẻ nhưng thực chất hoặc là cũ kỹ, hoặc là vô bổ, lý thuyết suông bởi sự nhai đi, nhai lại, ở đâu cũng bê nguyên xi nội dung nói đó. Thậm chí, họ như cái… “loa phường” không có nút tắt và cũng không ai dám tắt. =))
    ChestnutVN, ryo.uit, Conan KLOP1 người khác thích bài viết này.
  4. bdesign

    bdesign Banned

    Khơ khơ, thím De, độc giả trung thành của anh Sàm và WTT.
  5. duonglam

    duonglam Thành viên cấp 1

    bdesign: "Topic của chú được rôm rả ỏm tỏi thế này là chú phải cảm ơn anh, bởi anh một khi đã vào đâu chửi vài phát thì lập tức các loại võ mồm xảy ra nhộn nhịp, vì vậy mà thớt của chú trở nên nổi tiếng".

    Cái giọng lúc não cũng cửa trên người khác,bố thiên hạ, ảo tưởng. Không sớm muộn cũng vào trại tâm thần thôi :))
    ryo.uitbdesign thích bài viết này.
  6. bdesign

    bdesign Banned

    Anh mới tu luyện 1 khóa 5 năm sau khi bỏ việc, ở trại Trâu Quỳ và sau đó làm thạc sỹ ở Chợ Quán, vừa tốt nghiệp xong.
    duonglamdesiigner thích bài viết này.
  7. bdesign

    bdesign Banned

    "Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi
    Đi lên đi xuống đã đời du côn"
    (Bùi Lão Đại Điên Kỳ Hiệp)
  8. dabeomoon

    dabeomoon Thành viên cấp 4

    Mấy thím chém gió ớn quá đấy
    Làm mình nằm cười bò toài nè.
    Đậu mợ tội nghiệp tụi đọc bậy
    Tỏ vẻ kẻ cả ẳng củ xả

    Chém tí các bác nhé
  9. rexpeke

    rexpeke Thành viên cấp 2

    Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu...
    Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
    tannghi thích bài viết này
  10. desiigner

    desiigner Mới đăng kí

    bdesign mẹ nó đã có ý xin dừng lại thì mình cũng stop nhé.
    Chúc mẹ nó và chị em có ngày 20-10 thật tuyệt vời !
    lufydl thích bài viết này
  11. bdesign

    bdesign Banned

    Hỡi ơi cái kiếp desgner
    Một mình một ngựa chạy hoài không xong
    Hết lông nhông phía đằng đông
    Lương thì chưa đủ, lại lồng sang tây
    Loay hoay tính kế cả ngày
    Nào là đánh quả, lại xoay đi làm
    Nộp đơn tứ tán bốn phương
    Nơi nào bảo test, thì chường ông ra
    Dí trym vào test đến già
    Làm xong đéo biết có ra thế nào
    Tiền công ai trả cho tao
    Nơi nào cũng test chịu sao nổi đòn
    Phỏng vấn chấp nhận chơi luôn
    Mặt thì đối mặt thế vồn cũng xong
    Ta đây ngất ngưởng nội công
    Làm gì cũng được cũng xong tức thì
    OK vậy em vào đi
    Trước tiên 10 củ anh thì trả em
    Tháng sau nếu tốt đẹp thêm
    15 củ sẽ nâng liền cho em
    Sau chừng 1 tháng lên tiên
    Làm thì đéo được kêu rên cả ngày
    Việc nhiều quá thể vậy bay?
    Cái gì cũng gấp có ngày tao thăng
    Ý khách lằng nhà lằng nhằng
    Đổi đi đổi lại còn hăng nỗi gì
    Bây giờ chân muốn lại đi
    Nhưng mà hơi ngượng, biết thì đi đâu
    Đi đâu thì cũng giống nhau
    Đã trót bốc phét, về sau ngượng mồm
    Một hôm cuối tháng, tao chuồn
    Ở lại thì dở, đánh đường rút lui
    Anh ơi em có việc rồi
    Nhà em rất bận, đành thôi em chào
    OK thế chú rút sao?
    Mà thôi cũng được, anh chào chú em
    Rồi anh lại phải tuyển thêm
    Chú làm hỏng việc, lại phiền thêm anh
    Tự dưng mất mẹ tháng lương
    Cho ông ba vạ, còn thương nỗi gì
  12. dabeomoon

    dabeomoon Thành viên cấp 4

    Câu chiện đã đến hồi chui ra lỗ đít mong các bác đừng móc kẻo lại thối tay.
    Em lại chém nữa nữa rồi.
  13. rexpeke

    rexpeke Thành viên cấp 2

    các mẹ đã sẵn sàng nhận quà chưa.
  14. kemyeu

    kemyeu Thành viên cấp 2

    rexpeke thích bài viết này
  15. bdesign

    bdesign Banned

    Các thày ơi, em mới tốt nghiệp thêm bằng thạc sĩ Chợ Quán. Vậy là có 2 bằng: cử nhân thiết kế và thạc sĩ thượng thừa đại học Chợ Quán. Đang tìm việc mới. Ai có việc giới thiệu em với nhá.
  16. desiigner

    desiigner Mới đăng kí

    bdesign sang trông quán nét cho anh, không bằng cấp a trả 2tr5/1tháng bao ăn ở !
    cao đẳng 3tr5 bao ăn ở, đại học 4tr5 ăn ở, riêng cử nhân như chú a trả hẳn 6tr + ăn ở ? Chịu không nè =))
  17. 1993tantai

    1993tantai Thành viên cấp 2

    đi bán vỉa hè thì gặp mấy ông bảo kê ngày 200, ngày bán đc 100 mà nó đòi 200 ~>dẹp
    đi làm shipper thì vừa xách xe công an phạt 300~>dẹp
    coi quán nét, khách bùng, chủ chửi, đập chủ ~>dẹp
    .... giờ còn nghề gì cho tui làm ko anh em
  18. fozalicious

    fozalicious Thành viên cấp 2

    1993tantai làm bảo kê, công an hoặc chủ quán net :v
  19. LuJongZ

    LuJongZ Mới đăng kí

    hiepdesign Chuẩn rồi bác ơi :))
    Làm màu kiểm tra test nhưng không đủ trình độ để thẩm định là đặc sản ở doanh nghiệp Việt Nam rồi.
    Hồ sơ tuyển dụng yêu cầu dài dằng dặc. Nào là : Photoshop, Corel, Illus, Biết làm video ( After Effect, Pr, Au), Biết thiết kế Web, Biết xử lý 3D thành thạo, ưu tiên ứng viên biết đọc CAD, giác đồ ....
    Lương 5 củ.
    Đậu mẹ nó :))
    Mà đíu hiểu sao vẫn có thằng nhẩy vào ứng tuyển được.
    ryo.uit, lylymeowlufydl thích bài viết này.
  20. 1993tantai

    1993tantai Thành viên cấp 2

    nó tuyển zậy chứ làm ra sản phẩm nhìn như thế rẻ rách ấy mà :)) chả ai thèm mướn mấy chổ đó thiết kế đâu, nhưng chả biết làm mà thích đú đởn tao là đì xai đì zai các kiểu :v

Ủng hộ diễn đàn