Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Vẽ Nguệch Ngoạc

Chủ đề thuộc danh mục 'Trưng bày tác phẩm Painting' được đăng bởi madmeo, 9/1/13.

Lượt xem: 10,932

  1. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    Cậu cứ lấy thoải mái nhá, thanks nhiều
  2. Yana

    Yana Thành viên cấp 1

    Xã hội rắc rối....like meo
    madmeo thích bài viết này
  3. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    Thanks mọi người nhiều...............
  4. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    Anh ơi, em nghĩ bấm like là chưa đủ, em thực sự cảm ơn anh, giống như đang đi tìm tấm ván giữa biển khơi ý. Thanks anh cực nhiều
    baobinh152 thích bài viết này
  5. baobinh152

    baobinh152 Thành viên cấp 1

    madmeo thích bài viết này
  6. Chen SirO

    Chen SirO Thành viên cấp 4

    Mình thích #3
    madmeo thích bài viết này
  7. Linh Hue Huynh

    Linh Hue Huynh Mới đăng kí

    Mình nhìn ra được bức thứ 2 là gì đó.
    Vòng Tròn lớn có con sóc đang đuổi theo một quả thông (làm mình liên tưởng đến Ice Age ^^), bên cạnh cây cỏ mọc xung quanh, vậy thì vòng tròn đó là trái đất. Còn vòng tròn màu cam là mặt trời. Ghép hình lại kèm theo 2 dòng chữ bên cạnh Hello new day", "Good luck". Vậy tóm lại ý nghĩa bức hình là: Bắt đầu một ngày làm việc mới đầy năng lượng (thông qua hoạt động của con sóc và mặt trời) và sự may mắn (thể hiện rõ ở dòng chữ).

    Không biết hiểu vậy có đúng ý đồ của chủ topic không nữa :D

    Bình thường đặt bút vẽ thì khó mà vẽ theo những gì mình tưởng tượng. Mình thì thường hay vẽ đại rồi sau đó tự nhiên nó ra, có khi đẹp có khi xấu, có khi dễ hiểu và cũng khó hiểu. Nhiều lúc tưởng tượng ra dữ lắm mà sau đó vẽ ra lại hoàn toàn trái ngược ý muốn. Nhưng sau mỗi lần mình vẽ là sẽ liên hệ bức hình với tâm trạng và vấn đề đang diễn ra xung quanh mình. Và nhờ vậy mà mình tự hiểu được mình vẽ cái gì (mặc dù trước đó mình không hiểu =.=) Thường thì người khác khó có thể nhận ra được ý nghĩa của những bức hình vì họ đâu có ở trong trường hợp của mình đâu mà hiểu :D (vì bức hình không ít không nhiều cũng có liên hệ với mình mà).

    Mình vào forum theo dõi lâu rồi mà chưa bao giờ comment, toàn là coi chùa không à. Nhưng mà tranh bạn vẽ đẹp quá, với lại nhìn vô làm mình tò mò phải tìm hiểu :D. Và phải nói là bạn thúc đẩy mình viết một comment đầu tiên mà dài vậy đó :))

    Một lần nữa, mình thích mấy bức hình và hâm mộ tài vẽ của bạn lắm :D
    Slazenger11madmeo thích bài viết này.
  8. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    Nhìn mấy cái hình mà ngứa hết cả tay.... <3 bác ạ
  9. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    Điều đầu tiên là bạn làm tớ rất tự hào, vì tạo được cảm xúc tốt cho người khác là việc mà mình vô cùng thích.

    Sau đó nữa là cảm ơn bạn vô cùng vì sự cảm nhận của bạn, thực ra khi vẽ tranh tớ không có nghĩ nhiều lắm. Chỉ nhìn xuống tách trà và hí hoáy vẽ lại các tách thôi.( cái tách dưới con mắt của mình) --> Sau đó nó lại cho bạn được nhiều sự tưởng tượng như vậy, điều đó làm tớ rất thích.

    Cmt dài của bạn rất có giá trị đặc biệt với tớ. Tớ cảm ơn nhé!!!
    Linh Hue HuynhSlazenger11 thích bài viết này.
  10. Slazenger11

    Slazenger11 Mới đăng kí

    Ồ, hóa ra mình hiểu đúng ý tưởng tác giả, cũng nghĩ là chiếc đĩa và 1 cái tách, đó là chủ thể chính khi bạn đặt bút vẽ. Nhưng khi vẽ xong, cảm giác ngứa ngáy tay chân nên lại múa bút, và sáng tạo thêm, kết quả là ra những hoa lá, con sóc, hạt dẻ bên cạnh :x
    madmeo thích bài viết này
  11. photokey

    photokey Thành viên cấp 3

    không hiểu gì, nhưng mà trông giống như mấy bức trừu tượng của mấy họa sĩ lớn ý, khâm phục :)
    madmeo thích bài viết này
  12. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    Uhm đúng bạn ạ ^^ hì hì
  13. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    [​IMG]đây là bức đầu tiên mình thử vẽ trên tường, bằng phấn, vừa nghe nhạc vừa vẽ nguệch ngoạc hươu vượn, rồi sau đó tô màu cho nó, và cuối cùng nó ra thế này
    Linh Hue Huynh thích bài viết này
  14. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    [​IMG]Và sau đó là những ngày hoa lá...he he, rảnh lúc nào là nó thành ra thế này
    Linh Hue Huynh, Slazenger11Ngọc Prinny thích bài viết này.
  15. madmeo

    madmeo Thành viên cấp 2

    [​IMG]
    Linh Hue HuynhSlazenger11 thích bài viết này.
  16. Ngọc Prinny

    Ngọc Prinny Thành viên cấp 3

    trông dị dị
    nhưng hay hay
    sáng tạo :like:
    madmeo thích bài viết này
  17. yourxuananh

    yourxuananh Mới đăng kí

    ;____; đẹp quá
    madmeo thích bài viết này
  18. Zịt Cạp Cạp

    Zịt Cạp Cạp Mới đăng kí

    Mình nghĩ bạn hợp với thể loại Doodle và Zentangle <3 thật đấy. Mình phải tạo TK để cmt cho bạn tham khảo ấy hi hi <3
    madmeo thích bài viết này
  19. dabeomoon

    dabeomoon Thành viên cấp 4

    Bấn loạn và gai góc quá mad ơi
    Chắc hẳn lúc đặt bút vẽ hồi ức tràn về tình cảm cứ thế tuôn ra.
    Vẽ lại hồi ức và luôn cho chính kiến của mình là đúng , ai đụng và máo chảy thành sông liền.
    Phải không nhỉ ?
    madmeo thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn